Đôi vợ chồng nghèo và nỗ lực tìm sự sống cho đứa con mắc bệnh tim

Đôi vợ chồng nghèo và nỗ lực tìm sự sống cho đứa con mắc bệnh tim

Thứ 2, 30/10/2017 | 22:00
0
Khi Tú vừa tròn 3 tuổi, vợ chồng anh Đính phát hiện con mắc bệnh tim nặng. Để khỏi bệnh, Tú phải phẫu thuật nhưng hoàn cảnh không cho phép khiến em sống thoi thóp trong đau đớn.

Hoàn cảnh chúng tôi muốn nhắc đến chính là em Đoàn Anh Tú (SN 2003, ngụ xóm 4, thôn Lạc Hưng 1, thị trấn Lạc Tấn, huyện Tấn Linh, tỉnh Bình Thuận). Hiện nay, em đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Suốt thời gian qua, Tú đã sống trong nỗi đau bị bệnh tật hành hạ.

Tâm sự - Đôi vợ chồng nghèo và nỗ lực tìm sự sống cho đứa con mắc bệnh tim

Cháu Tú đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trò chuyện với PV, chị Huỳnh Thị Thùy Hoanh (mẹ Tú) thở dài: “Khi mới sinh ra, cháu Tú khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, khi cháu tròn 3 tuổi, sức khỏe Tú có những biểu hiện không tốt. Lúc bấy giờ, gia đình đem cháu đi khám. Bác sĩ cho biết Tú bị bệnh tim và nếu muốn cháu thoát khỏi “cửa tử” buộc phải phẫu thuật. Dù vậy, trong lúc kinh tế gia đình khó khăn, ông nội cháu lại bệnh nặng khiến vợ chồng tôi không thể chữa bệnh cho con”.

Chị Hoanh cho biết, do không lo đủ chi phí để phẫu thuật cho con nên vợ chồng chị đành để con chịu đau đớn. Gia đình chỉ đủ tiền lo cho con thăm khám định kỳ với hy vọng kiểm soát, tránh xảy ra biến các chứng nặng hơn.

Anh Đoàn Văn Đính (cha Tú) nghẹn ngào nói: “Chưa thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tim, đến giữa tháng 7/2017, Tú lại phải chuyển từ tỉnh Bình Thuận vào bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị bệnh viêm màng não, nhiễm trùng huyết. Hiện tại, bác sĩ cho biết tình hình bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết đã được khống chế ổn định. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là bệnh tim cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân”.

Tâm sự - Đôi vợ chồng nghèo và nỗ lực tìm sự sống cho đứa con mắc bệnh tim (Hình 2).

Xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương.

Anh Đính cũng cho biết, tình hình sức khỏe của cháu Tú càng ngày càng xấu cần phải phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nên anh không đủ chi phí lo cho con.

Trong quá trình duy trì sự sống cho con từ khi 3 tuổi cho đến nay, vợ chồng anh Đính đã phải vay mượn tiền từ ngân hàng, người thân rất nhiều và chưa có khả năng trả nợ. Do đó, với kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng cho 3 ca mổ liên tiếp (theo chỉ định bác sĩ), vợ chồng anh Đính không biết vay mượn ở đâu.

Ông Vũ Văn Hải – Trưởng thôn Lạc Hưng 1 cho biết, hoàn cảnh của gia đình cháu Tú rất khó khăn, thuộc hộ nghèo. Vợ chồng anh Đính công việc không ổn định, làm nông chỉ đủ sống tiện tặn qua ngày nên việc lo viện phí cho con thời gian qua đã là một nỗ lực vượt khả năng. Vợ chồng anh Đính rất cần có tấm lòng hảo tâm cứu vãn tình thế của họ lúc này.

Gia đình cháu Tú rất cần nhận được sự giúp đỡ của các ân nhân, mạnh thường quân để có kinh phí phẫu thuật cho cháu. Phía bệnh viện đề nghị gia đình đóng phí nhanh để phẫu thuật cho cháu Tú nhưng gia đình hiện tại chưa vay mượn được.

Mọi sự ủng hộ cho cháu Đoàn Anh Tú xin gửi về:

Địa chỉ: Gia đình anh Đoàn Văn Đính, ngụ xóm 4, thôn Lạc Hưng 1, thị trấn Lạc Tấn, huyện Tấn Linh, tỉnh Bình Thuận, nay cháu Tú đang nằm điều trị tại Bệnh viên Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

ĐT: 0933135540 hoặc 01677691535 (gặp vợ chồng anh Đính, chị Hoanh). Số tài khoản 222485999 ngân hàng ACB Bình Thuận; Chủ tài khoản Huỳnh Thị Thùy Hoa (dì cháu Tú).

Hoặc báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Võ Đoàn

Cháu bé 14 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện do sốc tim

Thứ 5, 19/10/2017 | 15:54
Qua xác định, nguyên nhân tử vong của bệnh nhi tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai là do bị sốc tim, suy tim cấp, nghi bệnh lý cơ tim.

Người phụ nữ kiên cường chống lại căn bệnh ung thư xương từ khi mang thai

Chủ nhật, 27/08/2017 | 18:30
Ngay từ lúc mang thai, Giang đã nhận được hung tin K xương chày. Đó là bi kịch khiến chị phải kiên cường hơn gấp bội trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Nghẹn lòng tâm sự của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư

Chủ nhật, 27/08/2017 | 13:00
Gặp những đứa trẻ mắc bệnh ung thư tại bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), chúng tôi không khỏi xót xa. Đây là quãng thời gian các bé đấu tranh với bệnh tật, đếm sự sống trôi qua từng ngày.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.