Vào sáng ngày 14/4, nhân dân địa phương phát hiện một xác chị Đỗ Thị Bích H. (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tại khu vực kênh số 9, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nạn nhân H. cổ bị siết bởi dây dù cột ngang hai cây tràm, hai tay bị cột phía sau.
Trước cái chết đầy bất ngờ của chị H. dư luận tại địa phương vô cùng phẫn nộ, bởi nạn nhân là cô gái hiền lành, sống bằng thẩm mỹ từ nhiều năm nay.
Có mặt nhà riêng của nạn nhân Đỗ Thị Bích H. - người anh trai thứ 2 của H. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Hay tin em gái của tôi bị sát hại ở Long An, gia đình đã tức tốc đến hiện trường nhận diện và đưa thi thể về quê an táng. Gia đình không biết gì về nghi can giết chết Đỗ Thị Bích H., chỉ đôi lần nghe em gái về kể lại là có quen bạn trai đang làm cảnh sát kinh tế nhưng không rõ người này ở đâu. Hiện gia đình rất đau buồn, mong pháp luật điều tra xử lý”.
Anh trai nạn nhân cho biết thêm, người này luôn tự xưng là công an kinh tế và hay mang tất, áo quần và đeo thắt lưng công an. Ngoài ra, người này còn kể các “chiến công” đã khám phá, điều tra đăng trên báo chí.
Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định nghi phạm tên là Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, thường trú tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Thanh bị câu lưu để điều tra và gã đã khai nhận đã giết bạn gái Đỗ Thị Bích H. để cướp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Thanh đã có vợ con, tuy nhiên với bản chất lười lao động, y đã tạo giả danh cảnh sát để gây án nêu trên.
Được biết, nạn nhân H. là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Cha và anh trai của H. chủ yếu sống bằng nghề làm vườn.
Theo tìm hiểu của PV, từ khoảng năm 2014, nạn nhân H. thuê nguyên căn nhà lầu ở gần khu vực chợ Tân T