Sau màn trình diễn xuất sắc của Đặng Văn Lâm – thủ thành sinh ra tại Nga trong màu ĐTVN ít ngày trước (gặp Jordan), câu chuyện dùng cầu thủ nhập tịch, cầu thủ lai lại nóng lên trong làng bóng đá Việt.
Không ít ý kiến cho rằng, trong bối cảnh đội tuyển thiếu một tiền đạo cắm sắc bén, những Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng),… nên được cân nhắc.
Về phần mình, theo tờ Thanh Niên, giai đoạn này, VFF chưa có ý định bổ sung cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển vì nhiều lý do tế nhị. Các quan chức đầu ngành của bóng đá Việt muốn cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu không phải là gốc Việt hoàn toàn thì cũng nên có một phần dòng máu Việt (hoặc bố, hoặc mẹ hoặc ông, bà) thì tính đại diện cho quốc gia sẽ cao hơn.
Một lãnh đạo ngành thể thao thì nói ngắn gọn, chính sách gọi cầu thủ nhập tịch lên các ĐTQG không phù hợp với bối cảnh hiện nay của bóng đá nước nhà.
Cùng chủ đề, chuyên gia Vương Tiến Dũng không ủng hộ gọi các sao gốc ngoại lên cống hiến cho ĐT Việt Nam. Theo ông, nó “còn nhiều thứ phức tạp, liên quan đến pháp luật, rồi quan điểm của các nhà quản lý”.
Vị HLV từng dẫn dắt Thể Công nói rằng, tất cả cầu thủ nước ngoài đến Việt Nam đá bóng trước hết vì tiền. Do đủ điều kiện hành nghề, lấy vợ Việt,… mà có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, để thi đấu trước hàng vạn CĐV, trước lá quốc kỳ thiêng liêng thì lại là phạm trù khác.
Một nguyên nhân nữa khiến ông Dũng không đồng ý gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG, đó là: “Chúng ta còn những cầu thủ tiềm năng như Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh, Quang Hải, Tuấn Tài…, nếu họ trưởng thành thì cũng có nhiều hy vọng.
Là HLV thì mới hiểu, một hay một vài cá nhân như thế đưa vào trong đội bóng nhiều khi cũng chưa giải quyết được trận đấu. Bóng đá là cuộc chơi của cả đội”.
Trong quá khứ, Samson từng nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam, cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhưng bị phớt lờ. Điều này khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng. Chân sút xuất sắc nhất lịch sử V.League chia sẻ trên Zing:
“Tôi đã nói điều này rất nhiều lần trên các tờ báo và kênh truyền hình: tôi khát khao được lên tuyển Việt Nam. Nhưng không ai hồi âm tất cả những điều đó. Bởi vậy, đừng ai hy vọng tôi sẽ đề nghị việc này thêm một lần nữa. Đây giống như một sự tôn trọng tôi tự dành cho bản thân mình.
Khi tôi nghĩ mình sẽ được triệu tập thì tôi lại không được gọi. Bóng đá là vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi”.
Tràn Anh