Đen: Đốn mạt quá, đáng tuổi ông, tuổi cha còn giở trò đồi bại với trẻ em. Bị cáo 77 tuổi ở Vũng Tàu còn từng làm giám đốc nữa chớ.
Đá: Biết bao vụ việc đau lòng. Thủ phạm hiếp dâm lại là người thân của nạn nhân.
Đen: Con gái bạn tôi, học lớp 4 cũng vừa bị sàm sỡ trong thang máy chung cư. Đối tượng bị tạm giữ, nhưng đến giờ cháu bé vẫn chưa hết hoảng sợ.
Đá: Lại vừa có chuyện nữ sinh 16 tuổi ở Vĩnh Long “tố” phó Trưởng công an xã sàm sỡ ngay tại nhà.
Đen: Thật hết chỗ nói. Đường đường là cán bộ bảo vệ pháp luật, vậy mà…
Đá: Lại là chỗ quen biết với gia đình mới nên chuyện.
Đen: Dư luận chắc bức xúc lắm?
Đá: Địa phương đã nắm thông tin. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh.
Đen: Có quyền chức, có gia đình, chả nhẽ dễ dàng vứt bỏ chỉ vì chút ham muốn tầm thường?
Đá: Theo lời kể của bé gái, trưa đó, ông này đến nhà rủ cha em sang nhà hàng xóm nhậu và hát karaoke.
Đen: Chắc tại ma men?
Đá: Chưa rõ. Sau đó người này quay lại, xin số điện thoại và rủ cháu gái đi nhà trọ.
Đen: Người quen thân, bạn của cha nó mà hành xử như vậy?
Đá: Vẫn theo lời cô bé, sau khi cháu phản ứng lại thì ông khách bỏ về. Nhưng vài phút sau quay lại và có những hành động tệ hại.
Đen: Cháu bé có thoát được không?
Đá: Hoảng sợ, bé gái xô té người này rồi bỏ chạy thoát thân.
Đen: Quá nhục. Còn mặt mũi nào nhìn người dân nữa hay không.
Đá: Ông ta đã đến nhà xin lỗi nữ sinh.
Đen: Đơn giản, nhẹ nhàng thế ư? Nếu “chìm xuồng” thì dân biết trông cậy vào đâu.
Đá: Ông ta cho rằng "do nhậu say quá nên không biết gì". Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Đen: Chả nhẽ cứ xỉn là được quyền làm bậy? Vụ này phải xử nghiêm để đám dê cụ không thể vuốt râu cười thầm.
Đ .Đ