Thổ Nhĩ Kỳ đã có một quyết định gây chấn động tấn công vào lực lượng dân quân người Kurd ở Syria. Lực này này được xem là đồng minh của Mỹ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại xem là khủng bố
Quân đội Syria hoạt động ở trong và xung quanh khu vực al-Jabeen và Tal Melh ở tỉnh Hama, Tây Bắc Syria đã phát hiện một kho thiết bị vũ khí lớn. Điều bất ngờ nằm trong nguồn gốc của kho vũ khí này.
Lữ đoàn Diều hâu người Kurd, một bộ phận của Quân đội Syria Tự do (FSA), sẽ tham gia chiến dịch quân sự mang tên “Nhành Oliu” của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở vùng Afrin, Syria.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria hôm qua 20/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các lực lượng thân Chính phủ Syria sau khi lực lượng này tiến vào vùng Afrin do người Kurd kiểm soát.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng các tiền đồn ở Idlib và các vùng dọc biên giới với Syria, theo các chuyên gia, là ý đồ riêng của Ankara nhằm chống lại các lực lượng đối địch.
Nhóm phiến quân khủng bố Al-Nusra Front đang sợ hãi và hoảng loạn vì lực lượng Chính phủ Syria (SAA) đang nhanh chóng dồn về phía Đông Nam Idlib, hướng về thị trấn Srraqib.
Các nhóm khủng bố đóng tại phía Đông Ghouta của Thủ đô Damascus đã tấn công máy bay chở theo đoàn đại biểu Syria khi họ trở về từ thành phố Sochi (Nga), nơi diễn ra Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria.
Một nữ chiến binh của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã tiến hành đánh bom tự sát, khiến nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thương vong và phá hủy 1 chiếc xe tăng của lực lượng này ở khu vực Afrin.