Sau khi phá thành công chuyên án và bắt giữ được các đối tượng tình nghi, UBND tỉnh Bình Dương đã họp đột xuất và khen thưởng ban chuyên án cùng quần chúng nhân dân khi hỗ trợ phá án.
Sau khi đi nước ngoài về, ông Trần Đức L. bắt đầu theo “tu luyện” môn phái lạ. Ông L. có mời những người thân và người dân địa phương “tu luyện” theo nhưng do vẫn chưa biết rõ môn pháp này là gì nên không có ai tham gia.
Chiếc ô tô 7 chỗ được nghi can sử dụng như “căn phòng di động”. Qua quá trình khám xét, công an phát hiện trên xe chứa tài liệu, tiền, vàng, đồ dùng cho cả nhóm khi đi tu luyện.
Nhiều tình tiết mới được hé lộ trong vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực làm rõ bởi lời khai của các nghi phạm còn mâu thuẫn.
Trong quá trình tu luyện giáo phái lạ, nhóm nữ nghi can đã thuê rất nhiều căn nhà và trả tiền trước. Đặc biệt, nhóm này còn ở những khách sạn, resort hạng sang tại các khu du lịch. Vậy tiền đâu để nhóm này sử dụng?
Nhóm đối tượng giết "đồng môn" giấu xác trong thùng bê tông có thể phải chịu trách nhiệm về tội Giết người và tội Xâm phạm thi thể với tổng hợp hình phạt cao nhất là tử hình.
Một trong 4 nghi can có liên quan đến vụ hai thi thể trong bồn bê tông tại Bình Dương từng mở quán cà phê tại TP.HCM và rất thu hút khách. Thế nhưng, sau đó nữ nghi can đã đóng cửa quán này và theo học một giáo phái lạ.
Lực lượng chức năng đã bước đầu xác định nhóm 4 nữ nghi can bị bắt giữ đã ra tay sát hại 2 người đàn ông. Tuy nhiên, hành vi của từng người ra sao vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
Sau khi bắt được nhóm nữ nghi can, lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc điều tra truy hỏi, bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi giết người của mình và danh tính nạn nhân đã được hé lộ.
Qua lời khai của nhóm đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ngoài 4 người phụ nữ đang bị tạm giữ, còn 1 nghi can liên quan vụ hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương đang bỏ trốn.
Có mặt tại hiện trường vụ thi thể bị đổ bên tông ở Bình Dương gây rúng động nhiều ngày qua, ca sĩ Khánh Đơn đã chia sẻ về những kí ức kinh khủng tại đây, anh cũng khẳng định mình không quay clip đăng YouTube vì "hết thời" như nhiều người nhận xét.