Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết

Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết

Thứ 7, 24/08/2013 | 13:47
0
Gặp lại hotgirl Hà thành Mai Ngọc xinh đẹp một thời sau nhiều năm vắng bóng, thoáng bất ngờ bởi vẻ chững chạc và nổi bật của cô biên tập viên 9X.

Vẫn còn đó bóng dáng một hotgirlđời đầu” của Hà Nội với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi môi nhoẻn cười “lấy lòng” người đối diện và chiều cao nổi bật 1m72. Nhưng không còn chỉ là một cô nữ sinh Ams xinh đẹp, mặc những bộ cánh rất mốt của tuổi teen, xuất hiện đều đặn  2 lần/tháng trên các trang báo của Hoa học trò. Mai Ngọc hôm nay cẩn thận, chỉn chu trong từng câu nói, hành động và luôn bận rộn với đầy ắp những kế hoạch.

Dạo gần đây tên tuổi cô được nhắc đến nhiều hơn khi một số khán giả truyền hình nhận ra “người quen cũ” trên các bản tin thời tiết của VTV1.

Chào Mai Ngọc, sau nhiều năm vắng bóng, nhiều khán giả trẻ bất ngờ khi gặp gương mặt quen thuộc trên bản tin thời tiết của kênh VTV1. Và nhận ra đó chính là  Ngọc xinh- hotgirl một thời?

Mình rất vui vì vẫn còn có những bạn nhận ra mình. Đó thực sự là niềm hạnh phúc với một người mới chập chững bước vào nghề. Nhưng mình cũng không dám nhận mình là hotgirl đâu. Có chăng chỉ là thời đó internet chưa phát triển như bây giờ, các bạn trẻ chủ yếu update thông tin qua báo Hoa học trò. Và mình may mắn được xuất hiện khác đều đặn trên các số báo của Hoa học trò cùng với các đàn chị tên tuổi như Ngọc Hân, Thanh Vân Hugo, Ngọc Anh.

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết

Mai Ngọc từng được nhắc đến cùng tên tuổi các đàn chị Ngọc Anh, Ngọc Hân, Thanh Vân Hugo

Những người bạn được coi là hotgirl “đời đầu” cùng với Mai Ngọc đã rất nổi tiếng. Ngọc Hân trở thành hoa hậu Việt Nam, Thanh Vân Hugo cũng được biết đến với vai trò MC và xuất hiện trong rất nhiều sự kiện. Tên tuổi họ được nhắc đến rất nhiều, còn Mai Ngọc tại sao lại quyết định “mất tích” trong suốt 6 năm qua?

Công việc người mẫu tuổi teen với mình chỉ như một may mắn mà mình vô tình có được.  Nhưng để phát triển hơn nữa thì không, bởi đó không phải là giấc mơ của cuộc đời mình. Và tốt nghiệp cấp 3, mình quyết định dừng tất cả những hoạt động khác để dồn quyết tâm thực hiện giấc mơ- đó là trở thành một nhà báo. Cũng một phần vì người ta thường nghĩ những cô gái xinh xắn, chân dài thì… không được thông minh cho lắm (cười). Và mình muốn chứng minh điều ngược lại.

Nghề báo đặc biệt là báo truyền hình dường như đang trở thành một nghề hot và xu hướng của nhiều bạn trẻ?

Cũng có thể với nhiều bạn, nghề này được xuất hiện nhiều trên truyền hình, được nhiều người biết đến… và nó thu hút bạn trẻ. Nhưng với Ngọc ước mơ trở thành nhà báo đã xuất phát từ khi Ngọc còn 6 tuổi. Khi đó Ngọc đã rất thích xem… thời sự. Lớn hơn chút nữa, mình đã ý thức và hiểu hết được ý nghĩa của chương trình lại càng thích thú và mong chờ đến 7h tối để được thấy thần tượng là anh Quang Minh, chị Vân Anh, chị Hoài Anh. Theo thời gian, ước mơ đó ngày càng lớn dần thêm. Mỗi khi xem một phóng sự hay, một chương trình thú vị mình đều khao khát sau này sẽ trở thành người đứng sau để làm nên những tác phẩm đó. Ước ao của Ngọc đến tận bây giờ vẫn là làm các đề tài chính luận.

Ngọc cũng cảm thấy mình rất may khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Nhìn các anh chị say mê và hết mình với công việc, lại càng thổi bùng lên ngọn lửa yêu nghề trong mình.

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết (Hình 2).

Nhiều thính giả của VOV giao thông đã thân thuộc với cái tên Mai Ngọc

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết (Hình 3).

Cô gái thời tiết Mai Ngọc

Hiện nay có rất nhiều người mẫu, diễn viên hay các cô gái có chút nhan sắc là có thể dẫn chương trình truyền hình? Tại sao Ngọc phải vất vả thi vào trường đào tạo chính quy và mất đến 4 năm học tập?

Hình như Ngọc làm cái gì cũng chậm hơn người khác. Nhưng hy vọng chậm mà chắc (cười). Mình muốn thi vào trường báo để được học và đào tạo một cách bài bản nhất. Và tại sao mình không học khi mình đang được học? Có thể khi đó chính mình của chưa hiểu hết ý nghĩa của việc này nhưng giờ đi làm mới thấy thấm thía. Có những điều thầy cô dạy trong trường tưởng không cần thiết và giờ khi va vấp lại trở thành”cứu cánh” cho mình. Hơn nữa Ngọc không chỉ muốn là một người dẫn chương trình mà là một người có thể viết và làm nên các tác phầm truyền hình.

Mình cũng phải cảm ơn 4 năm qua đã cho mình rất nhiều trải nghiệm để có được một Mai Ngọc hôm nay.

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết (Hình 4).

Vậy Mai Ngọc có thể chia sẻ những điều đặc biệt đã có được từ 4 năm qua?

Trước khi làm ở đài truyền hình Việt Nam Mai Ngọc cũng đã có cơ hội tiếp xúc với nghề qua chương trình làm đẹp trên VTC HD3. Ở đây Mai Ngọc lại được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều nghệ sỹ, người nổi tiếng. Đó  là cơ hội để Ngọc tiếp cận sâu hơn với công việc truyền hình và tích luỹ kinh nghiệm.

Nhưng nơi Ngọc dành nhiều tình cảm nhất chính là nơi đầu tiên đưa Ngọc bén duyên với nghề. Đó không phải là truyền hình đâu mà là phát thanh. Khi ấy mình đang học năm thứ 2 ĐH, kênh VOV giao thông có về trường và tuyển người dẫn chương trình. Trong 10 nghìn hộ sơ dự tuyển, đài đã chọn ra 30 hồ sơ để thi tiếp và các vòng loại và Ngọc may mắn là 1 trong 3 người được chọn.

Thực sự dẫn chương trình phát thanh là một cảm giác rất khác và cũng không giống với truyền hình. Khi đó thính giả không hề biết cái cô Mai Ngọc kia là ai, xinh xấu thế nào mà chỉ có âm thanh, giọng nói để truyền tải thông điệp đến với thính giả của mình. Đó là những chương trình trực tiếp có thể lên tới vài tiếng đồng hồ nên mình cũng phải hết sức tập trung để xử lý các tình huống. Bởi không biết mặt nhau nên thính giả có thể chia sẻ hết nỗi lòng, tâm tư mà không chút ngại ngùng. Cũng vì thế Ngọc đã có những thính giá quen thuộc và hạnh phúc khi biết có rất nhiều người chờ đợi mình mỗi giờ lên sóng.

Xinh đẹp và mang danh xưng hotgirl chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn cho Ngọc khi tiếp cận với công việc truyền hình?

Điều đấy đúng là thuận lợi hơn cho Ngọc khi tiếp cận với các công việc làm MC, dẫn chương trình. Nhưng lại là rào cản với Ngọc khi tiếp cân với công việc phóng viên hay biên tâp viên. Bởi thông thường ai cũng nghĩ, chân dài hay xinh xắn thì…không làm được việc. Hay cô ấy chắc chỉ thích hợp với những công việc ưa hình thức, liệu có đủ sức chịu đựng để làm những công việc vất vả phía sau ống kính không, có chịu được thức khuya dạy sớm lăn lộn ở hiện trường không.

Và mọi người cũng sẽ khắt khe hơn khi đánh giá bình luận. Bởi ai cũng mang tâm lý à, cô ấy xinh thì để xem cô ấy nói thế nào? Nếu mình không chứng minh được năng lực, ngày một, ngày hai là khán giả sẽ chán.

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết (Hình 5).

Và đó là lý do mà khán giả nhìn thấy cô hotgirl thời tiết xinh đẹp khoác trên mình bộ áo mưa, lội nước và dẫn chương trình ở ngoài trời mưa bão?

Ngoài công việc dẫn bản tin thì Ngọc còn làm cả công việc biên tập. Trước mỗi bản tin thời tiết mình cùng ekip phải xây dựng nội dung một cách hoàn chỉnh nhất để thông tin đến khán giả. Thú thật lần dẫn hiện trường vừa rồi là lần đầu tiên của mình. Nên mình cảm thấy may mắn vì đã được các anh chị tin tưởng để cho đi "đón" bão, được dạy từ 4h sáng cùng với cả phòng chuẩn bị cho bản tin và cung cấp kịp thời đến khán giả cách 1 tiếng/lần về tình hình mưa bão. Mình được sống trong không khí thời sự và hết mình với công việc.

Có ra ngoài hiện trường Ngọc mới cảm nhận được nỗi chật vật của người dân khi tham gia giao thông trong tình trạng mưa ngập như thế nào. Và có ra ngoài hiện trường mình cũng mới hiểu những nhân viên cấp thoát nước đã phải làm việc từ lúc 5h sáng ngoài trời mưa bão để nhanh giải thoát ngập úng cho các con đường. Những điều mà nếu chỉ ngồi trong trường quay mình sẽ không bao giờ biết và truyền đạt chính xác được.

Xã hội - Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết (Hình 6).

Một Mai Ngọc của hôm nay khác với Mai Ngọc hotgirl của 5 năm trước thế nào?

Mai Ngọc của cách đây 5 năm nếu vui chỉ biết viết một dòng là vui, buồn chỉ biết nói 1 câu là buồn. Còn ngày hôm nay, mình vui mình có thể diễn đạt được niềm vui ấy như thế nào, mình buồn, mình có cách giải quyết cho nỗi buồn ấy ra sao. Mai Ngọc thấy may mắn khi không còn là hotgirl mà được làm "cô gái thời tiết". Có thể mình chưa làm được việc gì lớn lao nhưng mình nhận thấy sự trưởng thành trong chính con người mình. Và mình biết mình đang trên con đường thực hiện giấc mơ của cuộc đời mình.

Ngọc có những dự định gì trong thời gian sắp tới?

Không biết có phải quá tham lam không nhưng ngoài việc cố gắng hết mình để làm thật tốt vai trò ở đài Truyền hình mình còn đang tiếp tục phát triển cửa hàng đồ chơi ở Công viên nước hồ Tây và chuẩn bị khai trương một cửa hàng quần áo trong đầu tháng 9 tới. Ý tưởng này xuất phát từ việc mình hay nhận được những ibox của mọi người là bộ đồ hôm nay Ngọc mua ở đâu, mix đồ như thế nào mà đẹp thế. Vậy là mình nảy ra ý tưởng tại sao không tự mở một cửa hàng riêng cho chị em phụ nữ và mix đồ theo cách của mình. Hy vọng là nó cũng sẽ được đón nhận nhiệt tình.

Cám ơn Mai Ngọc, chúc cho những dự định của bạn sớm thành hiện thực.

Vân Trà

Tiểu thư 9x kiếm 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Chủ nhật, 04/08/2013 | 13:52
Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu của nhà cô tiểu thư 9x xinh đẹp này này tăng 7.700 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 46%.

Cô gái 9X ship đồ ăn đêm kiếm 30 triệu/tháng

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:17
Dịch vụ mới nhưng mang lại thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng.

Đi nâng ngực, teen girl xinh đẹp phải sống thực vật

Thứ 5, 22/08/2013 | 14:21
Cô bạn Linda Perez, 18 tuổi, đến từ Miami, Florida, Mỹ đã không bao giờ tỉnh lại được sau khi thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Những bức ảnh lay động trái tim trong mùa Vu Lan

Thứ 5, 22/08/2013 | 14:10
Ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Cư dân mạng đã chia sẻ nhiều hình ảnh xúc động về tình cảm thiêng liêng này.

Thiếu nữ hứng cả 'rổ đá' vì miệt thị người bơm xe

Thứ 5, 22/08/2013 | 11:07
Bơm xe hết 5.000 đồng nhưng thiếu nữ cố tình đưa trả tờ 500.000 đồng rồi sung sướng khoe trên facebook.