Ghen tuông, thuê tạt axít giết chết người tình

Ghen tuông, thuê tạt axít giết chết người tình

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:32
0
Tuy là gái "nạ dòng", đã có chồng và cậu con trai 5 tuổi, nhưng chị Nguyễn Thị Ng., 24 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vẫn khiến bao gã đàn ông phải chết mê, chết mệt.

Không hiểu có phải vì tính lẳng lơ mà người đàn bà này đã bị người tình cũ thuê người tạt a xít do cuồng ghen. Hậu quả là chị Ng. bị tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người tình hiện tại của chị Ng. là anh P.H.S, 41 tuổi, phải vào cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia với tình trạng rất xấu.

Tạo chứng cứ ngoại phạm vẫn không thoát tội

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ người nhà nạn nhân, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự  phối hợp với công an huyện Hưng Hà tiến hành điều tra, làm rõ và tiến hành truy bắt thủ phạm ngay trong đêm. Qua sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, đối tượng Đỗ Văn Trung (thường gọi là Khương, 34 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) làm nghề vận chuyển vật liệu xây dựng, người tình cũ của chị Ng. đã được triệu tập đến CQĐT.

Lúc đầu, Trung quanh co chối tội nhưng với những bằng chứng thuyết phục và lập luận sắc bén của điều tra viên, y đã phải cúi đầu nhận tội. Trung khai, do thấy người tình cũ cặp kè với người khác nên nổi cơn ghen, muốn trả thù cho hả cơn giận. Hắn đem chuyện này kể với Đỗ Văn Du (thường gọi là Ngọc, 22 tuổi, cùng trú tại thị trấn Hưng Nhân), một đối tượng nghiện ma túy, là "anh em xã hội" của Trung  và được Ngọc đồng ý giúp "rửa hận".

Đỗ Văn Trung chủ động tìm mua một can a xít đậm đặc và nhờ Du thuê một đối tượng ở tỉnh khác giúp sức. Khoảng 1h sáng ngày 25/3, khi chị Ng. và "người yêu mới" đang "tâm sự" tại nhà riêng thì  Đỗ Văn Trung, Đỗ Văn Du, cùng đối tượng được thuê  mang theo can a xít 5 lít đến, tạt vào người đôi tình nhân này. Hậu quả đau lòng là chị Ng. đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu, còn anh P. H.S bị thương tích nặng, phải chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Đại tá Nguyễn Đình Trung cũng cho biết, CQĐT, công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Trung, Đỗ Văn Du để điều tra, đồng thời cơ quan này cũng đang khẩn trương truy bắt đối tượng thứ 3 đã bỏ trốn. Theo lời khai của Trung, chị Ng. trước đây có chồng và một đứa con 5 tuổi. Do 2 vợ chồng xích mích nên chồng Ng. đã đưa con về Thanh Hóa sống ly thân. Vì chị Ng. khá xinh xắn, lại biết chiều chuộng đàn ông nên dù là gái "nạ dòng", Trung vẫn say mê như điếu đổ người đàn bà này.

Pháp luật - Ghen tuông, thuê tạt axít giết chết người tình

Người nhà anh S. vẫn còn chưa kết bàng hoàng sau vụ việc.

Đối tượng Đỗ Văn Trung cho biết, trong thời gian "cặp" với nhau,  anh ta đã "đầu tư" cho người tình khoảng 100 triệu đồng. Cuối năm 2012, chị Ng. bị cơ quan công an xử phạt hành về hành vi ghi lô, đề. Giận chị Ng. không nghe lời mình khuyên là đừng ghi lô đề nên Trung đã không cho người tình tiền để nộp phạt hành chính.

Biết chẳng thể "nhờ vả" gì  ở người tình, chị Ng. đã quay ra "đong đưa" với người đàn ông khác là anh S. Được biết, anh S. hơn Ng. gần 20 tuổi, đã có vợ con, hiện vợ anh S. đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tức tối vì bị cho "ra rìa", Đỗ Văn Trung đã nung nấu ý định trả thù người tình vì tội "phản bội". Sau khi gây án, Trung ngang nhiên về nhà dặn vợ, nếu sáng mai có ai hỏi thì bảo là anh ta về nhà lúc 22h và ngủ ở nhà với vợ. Nhưng dù ranh ma đến đâu, hung thủ vẫn phải lộ mặt chỉ sau vài giờ gây án.

Vết thương lòng không thể khỏa lấp

Sau khi vụ tạt a xít kinh hoàng xảy ra, PV báo ĐS&PL đã có mặt tại thị trấn Hưng Hà để tìm hiểu vụ việc. Gia đình chị Nguyễn Thị Ng. vừa tổ chức lễ tang cho người phụ nữ xấu số này. Dù hai vợ chồng đang li thân, rất giận vợ nhưng chồng và gia đình nhà chồng chị Ng. khi nghe tin dữ đã tức tốc bắt xe khách đưa theo cậu con trai nhỏ 5 tuổi về chịu tang mẹ. Nhìn đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa bên bàn thờ đang nghi ngút khói hương, nhiều người không khỏi chạnh lòng xót xa. Họ vừa thương lại vừa trách người phụ nữ chỉ mải mê chạy theo tiếng gọi ái tình mà quên đi trách nhiệm thiêng liêng của một người mẹ. Giá như chị Ng. biết vun vén chăm lo gia đình... Anh H., chồng chị Ng. không muốn nhắc đến những câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra.

Phải khó khăn lắm, anh mới chia sẻ đôi điều về cuộc hôn nhân đầy bi kịch, sóng gió này. Anh bảo, cuộc sống vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là do chị Ng. lao vào lô đề, cờ bạc. Không ít lần anh phải cắn răng, gom tiền trả nợ cho vợ nhưng chị vẫn chứng nào tật ấy. Gia đình hai bên cũng khuyên bảo nhiều lần nhưng chị Ng. vẫn không nghe.

Quá giận vợ, anh mới đưa con trai trở về quê ở Thanh Hóa với mong muốn người vợ trẻ sẽ vì thế mà "sáng mắt ra", sửa đổi tâm tính. Trong thời gian này anh vẫn không có ý định bỏ vợ, vẫn mong một ngày vợ chồng con cái đoàn tụ. Nhưng không ngờ chị Ng. ngày càng lún sâu vào lô đề và những cuộc tình chóng vánh. Anh rất bất ngờ và đau lòng khi nghe tin sốc này. Dù sao cô ấy cũng mất rồi, giờ có trách, có giận cũng chẳng giải quyết được điều gì. Trách nhiệm lớn lao của anh hiện giờ là làm sao chăm lo tốt cho cậu con trai để cháu khỏi bị thiệt thòi.

Bà Nguyễn Thị  M., 56 tuổi là hàng xóm của gia đình nạn nhân kể lại sự việc kinh hoàng với PV: "Lúc đó, tôi đang nằm trằn trọc trên giường vì khó ngủ thì nghe tiếng thét thất thanh giữa đêm khuya. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi choàng dậy, gọi thằng con trai mở cửa ra ngoài xem sao.

Một vài người hàng xóm khác cũng chạy ra đường.  Xác định tiếng la hét phát ra từ nhà chị Ng., tất cả mọi người đều chạy về hướng đó. Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, trên giường, chị Ng. không mảnh vải che thân đang quằn quại vì đau đớn. Gần cửa, "bồ" của chị Ng. là anh S. cũng trong tình trạng tương tự, đang lấy tay che vùng đầu và mặt. Anh S. chỉ thều thào nói, mình bị tạt a xít và nhờ mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, mọi người đưa hai nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Hưng Hà cấp cứu và gọi điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng. Nhưng do lượng a xít quá đậm đặc, lại bị bỏng nặng diện rộng nên chị Ng. đã trút hơi thở cuối cùng. Anh S. sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa Thái Bình, rồi đưa lên Viện Bỏng quốc gia nhưng tình hình rất xấu"...

Tìm đến nhà nạn nhân P.H.S, PV được biết, hiện mọi người trong gia đình đều đang chạy đôn chạy đáo lo tiền bạc và chăm sóc anh tại Viện Bỏng Quốc gia. Một người họ hàng của anh S. cho biết: "Hai mắt chú ấy (chỉ anh S.- PV) đã hỏng hoàn toàn. Sức khỏe hiện rất xấu, không thể nói trước được điều gì. Chỉ vì phút yếu lòng, vướng phải lưới tình mà chú ấy mới rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Vợ chú ấy gọi điện về cứ khóc suốt trên điện thoại. Tình hình này chắc cô ấy cũng phải phá vỡ hợp đồng về nước sớm để chăm chồng nằm viện..."

Hung thủ không ngủ được vì bị dằn vặt

Theo một điều tra viên, bước đầu Đỗ Văn Trung đã thành thật khai nhận mọi tội lỗi. Y tỏ ra ăn năn, hối hận khi nhắc đến tội ác tày trời mà mình đã gây ra: "Mấy ngày nay, không đêm nào tôi ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh của họ (chỉ chị Ng. và anh S.- PV) hiện ra trong tiếng thét, đau đớn quằn quại. Chỉ vì ghen tuông, tôi đã tước đi mạng sống cô ấy và khiến anh S. nếu có sống, cũng phải mang thương tật suốt đời. Giá cô ấy đừng "bắt cá hai tay" thì tôi đâu có bị cơn ghen làm cho mờ mắt…".

Minh Lý - Nguyễn Bắc

Phút trải lòng của người vợ bị ghen ngược

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:48
Dù có gia đình và ba người con, Đỗ Ngọc Diệp vẫn đem lòng yêu chồng người khác và chung sống như vợ chồng với nhau.

Gã chồng ghen tuông bóp cổ vợ đến chết

Thứ 4, 13/03/2013 | 18:53
Đang chuẩn bị ăn cơm, người mẹ rụng rời khi nghe trong điện thoại lời nói của con rể: "Mẹ ơi, con giết vợ con rồi". Không tin vào tai mình, bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh con gái chết thảm, người mẹ ngất lịm đi trong nước mắt.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.