Giải mã tâm lý Lý Nguyên Chung trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Giải mã tâm lý Lý Nguyên Chung trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 2, 08/05/2017 | 16:28
0
Chỉ vì câu nói của nạn nhân, Chung “thổ” rơi vào trạng thái “loạn thần”, gây ra vụ án oan chấn động lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam.

"Mỡ treo miệng mèo"

Bàn về tâm lý tội phạm trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, luật sư Hoàng Minh Hiển trải lòng với PV báo Người Đưa Tin: “Khi tham gia vụ án với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can Lý Nguyên Chung, tôi đã hỏi Chung: "Em nảy sinh ý định giết người, cướp của từ lúc nào?". Chung khai: “Từ lúc nhìn thấy hộp đựng tiền của chị Hoan dày cộm tiền, em đã nảy sinh ý định ăn cắp”.

Điều thôi thúc đứa trẻ tuổi vị thành niên phạm tội chính là hộp đựng tiền để nơi dễ lấy cắp. Chính thói quen để tiền hớ hênh của bà chủ cửa hàng tạp hoá Nguyễn Thị Hoan, dẫn đến hoạ sát thân cho người đàn bà này".

Theo lời kể của luật sư Hiển, Chung mồ côi mẹ từ khi lên 3 tuổi. Bố Chung đi bước nữa, bỏ mặc gã sống tự do như cây cỏ mọc ngoài đồng. Năm 14 tuổi, Chung mua một con dao bấm nhỏ, luôn mang theo bên mình, nhưng bố mẹ không hề hay biết. Chung đã dùng con dao bấm phòng thân này đâm chết chị Hoan, gây ra vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Hồ sơ điều tra - Giải mã tâm lý Lý Nguyên Chung trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

 Luật sư Hoàng Minh Hiển - văn phòng Luật sư Bắc Hà.

Động cơ giết người từ một câu nói

Quá trình tham gia bào chữa cho bị can Lý Nguyên Chung, luật sư Hiển băn khoăn một câu hỏi: "Vì sao đứa trẻ 14 tuổi như Lý Nguyên Chung lại thực hiện hành vi truy sát chị hàng xóm đến cùng, không chút nương tay?".

Vị luật sư dày dạn kinh nghiệm này đã phát hiện ra một chi tiết rất đắt. Khi Chung đâm chị Hoan, nạn nhân đã chửi rủa: "Thằng Chung “thổ” con nhà Trúc Lành".

Luật sư Hiển phân tích: “Nhìn từ góc độ nhân thân của Lý Nguyên Chung, có thể thấy rằng, đây là đứa trẻ tự ti, sống thiếu thốn tình cảm từ bé. Do mang sẵn tâm lý như vậy trong cuộc sống hàng ngày, nên khi bị chị Hoan chửi, Chung đuổi theo và đâm nạn nhân. Câu nói trên đã khiến đứa trẻ tuổi vị thành niên quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, trong khi chị Hoan và Chung không hề có mâu thuẫn gì, dù là nhỏ nhất".

Sau khi xuống tay sát hại chị hàng xóm, cướp được 59.000 đồng và 2 nhẫn vàng. Chung về nhà kể hết mọi chuyện với bố. Đứa con tội lỗi tự dằn vặt lương tâm, không hiểu vì sao mình lại giết chị Hoan.

“Khi giết chị Hoan, tôi còn bé quá, nhận thức không đầy đủ. Sau đó tôi rất sợ, không dám tự thú. Có người xui tôi, nếu công an hỏi, thì không khai nhận gì. Nhưng được gia đình và các điều tra viên vận động, thuyết phục, tôi đã tự nguyện ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra VKSNDTC để lương tâm được thanh thản”, luật sư Hiển nhớ lại lời khai của Lý Nguyên Chung.

Theo lời luật sư Hiển, sau khi gây án, Lý Nguyên Chung bỏ trốn vào Đắk Lắk. Tâm trạng của kẻ phạm tội lúc nào cũng bứt rứt không yên, luôn ám ảnh, dằn vặt, hối hận. Kể cả đối với ông Chấn, vì Chung mà phải ngồi tù oan, Chung cũng áy náy.

Người vợ giàu lòng nhân ái

Luật sư Hiển cho hay, nhiều năm trong nghề, anh chưa từng gặp người vợ trẻ nào lại có tấm lòng vị tha và yêu thương chồng như vợ của Lý Nguyên Chung. Hai vợ chồng Chung có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái.

Vợ Chung rất yêu thương chồng, khuyên chồng đừng suy nghĩ nhiều, hãy đặt niềm tin vào các con mà sống, sống để trở về với gia đình. Dù Chung có đi tù bao nhiêu năm, người vợ vẫn chờ đợi chồng.

Hung thủ Lý Nguyên Chung đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, kết thúc chuỗi 10 năm sống ngoài vòng pháp luật và quyết tâm làm lại cuộc đời. Chính vì có động lực của gia đình, vợ con, Lý Nguyên Chung đã tự ra đầu thú, giải nỗi oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn suốt mấy mươi năm ngồi tù vì án oan sai.

Thiên Long

 

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.