Giây phút cha con hội ngộ ngay tại “động” mại dâm sau hơn 400 ngày tìm kiếm

Giây phút cha con hội ngộ ngay tại “động” mại dâm sau hơn 400 ngày tìm kiếm

Thứ 5, 22/08/2019 | 10:04
0
Cứ mỗi lần nghĩ con gái đang sống khổ cực ở một nơi nào đó là nước mắt ông Quang lại trào ra. Dù những gót chân ông có rớm máu ông cũng phải tìm bằng được con gái. Để rồi, cuộc hội ngộ cha con ngay tại “động” mại dâm khiến ông Quang cả đời không thể quên được.

Bài 1: Lão nông tiết lộ những bí mật trong “động” mại dâm khi đi tìm con gái

Tin nhắn lạ báo địa chỉ con gái đang ở

Tiếp tục kể về hành trình tìm con gái của mình, ông Quang bảo: “Mỗi khi tôi từ Trung Quốc trở về, không thấy con gái đi cùng vợ tôi khóc rất thảm. Nhìn nhà cửa chẳng còn gì, vợ như điên như dại, con gái càng ngày càng không có chút thông tin gì khiến tôi đau đớn từng khúc ruột. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, tôi nằm xuống là hình ảnh con gái lại hiện ra. Nó còn bé, nếu bị bán vào các “động” mại dâm thì khác gì là địa ngục. Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi liền bật dậy, vớ lấy chiếc balo đã để sẵn vài bộ quần áo và lên đường đi tìm con”.

Mỗi chuyến đi của ông rình rập không ít nguy hiểm. Có lần đi qua một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, ông bị một toán thanh niên cầm dao xông tới, do tưởng là trộm cướp. Sau khi nghe ông giải thích, họ đã thả cho ông đi và chúc ông sớm tìm lại được con gái.

Gia đình - Giây phút cha con hội ngộ ngay tại “động” mại dâm sau hơn 400 ngày tìm kiếm

Đơn ông Quang nhờ cô giáo viết để gửi công an Trung Quốc.

Hay ông phải cạo trọc đầu giống một số người dân quanh khu ông tìm con gái để họ không phát hiện ra. Ông cải trang thành đủ kiểu người để len lỏi sống mà tìm con gái. Khi tới các quán gội đầu trá hình, ông vào một quán chỉ làm 1 thứ hoặc là cắt tóc, hoặc là gội đầu hoặc là cạo râu để có cớ dò hỏi tung tích con.

Ròng dã hơn một năm không có kết quả, ông đành quay về để chuẩn bị kinh tế cho đợt đi tiếp theo thì gia đình ông nhận được tin nhắn của con gái. “Tôi nhớ vào khoảng cuối năm 2008, khi cả gia đình tôi đã tuyệt vọng về tinh thần, cạn kiệt về kinh tế thì con gái của tôi đã gửi tin nhắn trên Yahoo cho chị gái nó. Nội dung ngắn gọn rằng cô bé đang ở Sùng Tả, Quảng Tây.

Gia đình tôi đã có hy vọng tìm được con. Chỉ cần có địa chỉ là con sẽ được quay về Việt Nam. Vì thế, tôi đã vội vã lên đường đến Sùng Tả. Tuy nhiên, một mình tôi thì không thể làm được gì nên tôi đã gọi điện nhờ Hữu giúp đỡ. Đến đó, chúng tôi mới biết đó là một ổ mại dâm. Con gái tôi đang ở trong đó”, ông Quang nhớ lại.

Gặp con gái tại ổ mại dâm

Ông Quang cùng người bạn của mình đến “động” mại dâm của Sùng Tả, ông thấy rất nhiều gái trẻ ra vẫy tay mời chào. Linh tính mách bảo con gái ông chắc chắn đang ở đây, vì thế, ông cùng bạn bước vào quán. Ông hỏi bà chủ “Có gái Việt Nam không?”.

“Bà chủ thấy chúng tôi có vẻ rất thích thú với gái Việt Nam nên liền gật đầu, ra ký hiệu gọi gái Việt Nam ra để chúng tôi lựa chọn. Vài phút sau, vài cô gái trẻ trung, ăn mặc sành điệu bước ra. Chỉ cần liếc qua tôi cũng nhận ra con gái mình. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy con gái mình nhưng không thể. Con gái tôi nhìn thấy bố xúc động rơm rớm nước mắt. Tôi kịp ra ám hiệu con gái hãy bĩnh tĩnh, bố sẽ tìm cách cứu con ra khỏi đây”, ông Quang chia sẻ.

Nếu như lúc ấy, ông Quang vội vàng đưa con gái đi thì cả hai cha con sẽ không giữ được tính mạng nơi đất khách quê người. Sau khi dặn dò con gái cẩn thận ông liền tìm cách ra khỏi ổ mại dâm đó để gọi điện cho cơ quan chức năng cả Trung Quốc và Việt Nam để được giúp đỡ và yểm trợ.

Dù đã báo cho công an nhưng ông vẫn lo sợ, ông đứng ngồi không yên nên phải ở gần ổ mại dâm xem họ có di chuyển con gái ông đi đâu không. “Khó khăn lắm tôi mới tìm được con gái nên không thể để mất dấu được. Tôi cứ chờ ở đó khoảng vài tiếng sau công an Trung Quốc tới. Địa điểm mại dâm này bị triệt phá. Bố con tôi cùng 30 cô gái Việt khác được đưa về đồn để lấy lời khai và làm các thủ tục. Trước Tết 2009, công an Trung Quốc đã trao trả con gái ông cho Đội Biên phòng Móng Cái của Việt Nam. Bố con tôi đã được về quê ăn tết cùng gia đình”, ông Quang bộc bạch.

Khi trở về, ông có hỏi lý do bị bán sang xứ người thì con gái ông có bảo quen hai thanh niên qua mạng, sau đó họ đưa sang Gia Lâm chơi. Chúng đã cho thứ thuốc gì đó vào đồ ăn nước uống để rồi khi tỉnh lại cháu đã thấy mình ở bên kia biên giới. Vợ chồng ông chỉ biết ôm con gái khóc nức nở. Nhưng, đối với ông, con gái được trở về nhà an toàn là điều vô cùng may mắn.

Gia đình - Giây phút cha con hội ngộ ngay tại “động” mại dâm sau hơn 400 ngày tìm kiếm (Hình 2).

Ông Quang vẫn lưu giữ nhiều số điện thoại của người đã giúp đỡ ông và gia đình tìm được con gái mất tích.

Nói chuyện với PV, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên từng dạy tiếng Trung cho ông Quang cho hay: “Tôi gặp chú Quang tại trung tâm ngoại ngữ. Trước đây, những người cao tuổi đi học thường là ông chủ doanh nghiệp hoặc tương đương để họ làm việc được với người Trung. Tôi chú ý đặc biệt đến chú Quang vì chú rất dị, nhìn đúng như xe ôm.

Khi ở lớp, biết chú không biết gì về tiếng Trung nên tôi chẳng gọi lên phát biểu bao giờ. Một hôm, tôi đến lớp sớm thấy chú ấy ra lan can nói chuyện, tôi hỏi sao chú đi học thì chú bảo học để tìm con gái mất tích. Tôi đã rất xúc động về câu chuyện của chú.

Từ hôm ấy tôi nói, chú cần gì tôi sẽ giúp. Vậy là chú mang sách vở lên hỏi. Hôm nào đi tìm con chú sẽ nói chuyện với tôi, nhờ tôi xem hộ bản đồ rồi phiên âm ra cho chú học. Mỗi lần đi về chú đều kể lại hành trình cho tôi nghe. Tôi rất khâm phục chú Quang”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Mai Thu - Lê Liên

Thiếu nữ xinh đẹp ở Yên Bái mất tích: Mẹ nhận tin nhắn lạ, nghi ngờ con gái trong “động” mại dâm

Thứ 7, 17/08/2019 | 13:30
Không còn thúc giục cô Tuyến đi tìm con gái, nhưng chàng thanh niên lạ kia lại gửi tin nhắn báo địa chỉ con gái 17 tuổi đã mất tích của cô đang ở. Tuy nhiên, địa chỉ gửi đến không rõ ràng càng khiến cô Tuyến lo lắng hơn.

"Tú bà" thuê khách sạn 50 triệu đồng/tháng ở quận 7 để hoạt động mại dâm

Thứ 6, 09/08/2019 | 16:15
Tại cơ quan công an, "tú bà" Huỳnh Thị Ngọc Gắng thừa nhận đã thuê khách sạn có 10 phòng với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi hoạt động mại dâm.

Thót tim lời kể của “Bố già” giả dân chơi vào động mại dâm tìm con gái

Thứ 5, 01/08/2019 | 10:08
Hay tin con gái bị bán làm gái, ông Nhâm đã lặn lội khắp nơi để tìm con. Khi thì ông giả trang thành dân buôn, ăn xin…lúc lại là dân chơi vào các động mại dâm để tìm con gái. Mồ hôi, máu, nước mắt đã quyện vào người cha già trên hành trình đưa con gái từ xứ người trở về an toàn.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.