Kẻ giết người 10 năm trốn nã cách nhà… 3km

Kẻ giết người 10 năm trốn nã cách nhà… 3km

Thứ 2, 11/03/2013 | 20:35
0
Cao Quốc Xô (SN 1982, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào năm 2002. Khi đó Xô mới 20 tuổi, đang là học viên của trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm.

Một phút ngông cuồng...

Cao Quốc Xô sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, bố mất sớm, chỉ còn một mình mẹ vất vả nuôi dạy mấy anh chị em. Thương mẹ với hoàn cảnh gia đình vất vả, Xô chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp mẹ. Sau đó, vì lo cho cuộc sống tương lai của con mình nên bà mẹ đã xin cho Xô vào học tại trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm. Nhưng thật không ngờ, chính nơi đây Xô đã mắc sai lầm và tự hủy hoại tương lai cuộc đời mình.

Theo đó, khoảng đầu tháng 2/2002, Phạm Như Hưng (học sinh lớp H5-K27) nói chuyện với các bạn cùng lớp (trong đó có Xô - PV) và cùng phòng ở ký túc xá của trường, về việc mình bị một nhóm học sinh khác trong trường thường xuyên bắt nạt: "Tao nhiều lần bị bọn khác lớp và phòng bên cạnh sang xin đểu và dọa nạt, chửi bới. Nếu không có tiền cho thì bị chúng nó chửi và đánh rất thậm tệ. Chúng nó nói, nếu không có thì đánh bằng chết mới tha... Trong số đó có thằng Nhiên, thằng S. ở phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh)". Chính vì việc này, nên Hưng không dám ở trong ký túc xá mà phải ra ngoài thuê nhà ở trọ...

Nghe bạn nói vậy, Xô và nhóm bạn vô cùng bất bình, tỏ thái độ căm phẫn nhưng vì nghĩ rằng những đối tượng bắt nạt Hưng đều có chút máu mặt, lại cậy thế đông người và đều là dân bản địa nên chấp nhận nín nhịn. Tuy nhiên, không vì thế mà bọn Xô được buông tha. Sau đó, nhóm bạn của Xô nhiều lần bị nhóm của Lê S. (SN 1983, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dọa nạt, gây gổ...

Khoảng 11h30 ngày 06/12, sau khi ăn cơm xong trở về phòng ở tầng 1 ký túc xá, xoay quanh câu chuyện Hưng bị đánh, Xô nói kèm những lời chửi thề: "Bọn mình càng nhịn chúng nó càng được thể bắt nạt. Tao nghĩ phải dạy cho chúng bài học. Đánh phủ đầu cho chừa cái thói coi thường người khác!".

Xô vừa nói dứt lời, tất cả nhóm bạn (7 người) đều tán thành và cùng đi lên phòng của S. (tầng 2, C7). Trên đường đi gần đến chân cầu thang tầng 1, Xô nhặt một hòn đá đút vào túi quần với ý nghĩ làm vũ khí phòng vệ.

Pháp luật - Kẻ giết người 10 năm trốn nã cách nhà… 3km

Bị cáo Xô cúi mặt tiếc nuối về một tương lai dang dở.

Đến phòng của S., cả nhóm đẩy cửa bước vào. Thấy có 4 người đang ngồi trong phòng, Xô hất hàm hỏi: "Ai là S.?", 3 người bạn của S. sợ hãi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Riêng S. cố tỏ vẻ bình tĩnh tiến lại gần Xô trả lời: "Tao là S. đây. Mày muốn gì?".

S. chưa nói dứt lời liền bị nhóm của Xô lao vào dùng chân, tay đánh tới tấp. Không chống trả được những cú đòn tập thể S. cố bỏ chạy ra khỏi phòng. Bọn Xô tiếp tục truy đuổi. Khi S. chạy tới chân cầu thang tầng 1 của ký túc xá thì Xô đuổi theo và lấy hòn đá được thủ sẵn trong người ném trúng đầu S., S. loạng choạng chạy tiếp được mấy bước nữa thì gục ngã.

S. được đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong do chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ, tụ máu não. Sau khi gây án, Xô đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trốn nã cách nhà… 3km

Sau khi gây án hắn lặn mất tăm, không để lại tung tích hay dấu vết, dù khi đó tuổi đời còn rất trẻ (mới 20 tuổi). Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Quảng Ninh đã phải mất nhiều tháng mày mò, xác minh mọi mối quan hệ, nhân thân của đối tượng nhưng vẫn chưa lần ra dấu vết. Hắn đã khôn ngoan cắt đứt hoàn toàn liên lạc cũng như không bén mảng về gia đình khiến cho công tác xác minh vô cùng vất vả. Cuộc truy bắt Xô kéo dài song chưa từng đi vào quên lãng.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bắt đối tượng phải đền tội, các chiến sỹ điều tra luôn cập nhật những thông tin liên quan đến đối tượng. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, một tổ trinh sát được giao nhiệm vụ đã lên đường xác minh mọi thông tin liên quan đến đối tượng, nhằm tìm ra manh mối của hắn một cách sớm nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát điều tra đã phát hiện, gần đây có một người phụ nữ lạ mặt thỉnh thoảng về thăm gia đình Xô ở Hải Dương.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, dựa vào những manh mối thu thập được, các trinh sát xác định Xô đã lấy vợ người quê thành phố Hải Phòng. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Xô không trốn đi đâu xa mà đổi tên thành Cao Quốc Đô.

Hắn cùng vợ con sống ngay tại Cẩm Phả, chỉ cách nơi gây án vài kilômet. Nhận định Cao Quốc Đô chính là Cao Viết Xô nên thượng tá Nguyễn Thanh Tâm (Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) đã chỉ đạo Đội truy bắt, truy tìm lập án vây bắt. Từ khi trốn truy nã, Xô rất cảnh giác. Tuy vợ bán nước chè nhưng Xô chỉ phụ vợ dọn hàng rồi về. Do vậy phương án bắt Xô phải tính toán kỹ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát ém quân gần nơi vợ Xô bán hàng.

 Đúng như dự đoán, 21h ngày 01/02/2012 Xô lững thững ra dọn hàng cho vợ. Để xác định người này đúng là Xô, trinh sát vờ hỏi: "Anh là Đô?”. Xô không hề nghi ngờ, gật đầu ngay. Đợi Xô dọn hàng cho vợ xong, các trinh sát ập vào bắt gọn khiến hắn sững người, không kịp phản ứng. Vợ Xô không hiểu chuyện gì, thấy chồng bị bắt chỉ ngơ ngác ôm mặt khóc.

Khai nhận về quá trình chạy trốn của mình, Xô cho biết: Sau khi gây án Xô đã bỏ trốn lên Hà Nội làm phụ vữa một thời gian rồi về Hải Phòng đổi tên thành Cao Quốc Đô để làm hồ sơ xin vào làm công nhân giày da. Tại đây Xô yêu một nữ công nhân (vợ Xô sau này) và giấu nhẹm chuyện mình đã giết người, đang trốn lệnh truy nã.

Một thời gian ngắn sau đó, Xô làm đám cưới nhưng sợ bị phát hiện nên không thông báo với gia đình. Khi vợ sinh con đầu lòng (năm 2006), hắn đánh liều đưa cả nhà chuyển ra phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả) thuê nhà làm ăn vì nghĩ nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Xô sử dụng chứng minh nhân dân của vợ để làm thủ tục nên hắn vẫn tiếp tục trốn thoát. Do có người nhà làm trong ngành khai thác than nên Xô đã xin được vào làm thời vụ. Để mưu sinh, Xô chạy thêm xe ôm và phụ vợ bán hàng nước đêm.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Cao Quốc Xô đã phải cúi đầu thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa tuyên phạt Cao Quốc Xô 20 năm tù với tội danh Giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 90 triệu đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, khi được nói lời sau cuối, Xô tỏ rõ sự ân hận và thành thật xin lỗi gia đình người bị hại. Ngước nhìn sang phía vợ và đứa con nhỏ với hai hàng nước mắt tiếc nuối cho tương lai của gia đình mình, Xô chỉ biết xin lỗi và nghẹn ngào dặn dò: "Em hãy chăm sóc con cho nên người. Hai mẹ con hãy cố gắng đợi anh mãn hạn tù trở về".           

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra

Vậy Xô trốn đi đâu? Có thể hắn sẽ giống như bao tên tội phạm khác, trốn vào nơi rừng thiêng nước độc để tránh bị lộ? Hay bằng cách nào đó hắn đã vượt biên trốn nã ra nước ngoài?... Nhưng dù cất công tìm kiếm, bóng dáng của Xô vẫn biệt tăm trong vòng 10 năm.

Trần Hải

Hành trình tầm nã tội phạm ma túy

Thứ 3, 12/02/2013 | 07:51
Đặc thù của tội phạm trốn nã ma túy là mức án cao, rất manh động, nguy hiểm. Khi bị bắt giữ, chúng chống trả rất quyết liệt và thậm chí là mang theo cả vũ khí. Vì thế, lúc lâm trận, ngoài lòng dũng cảm, các trinh sát bắt nã còn phải mưu trí, bất ngờ khiến tội phạm không kịp trở tay.

Nỗi đau dai dẳng sau vụ án giết người chỉ vì bao thuốc lá

Thứ 5, 07/03/2013 | 06:55
Đang ngồi bán hàng, bị khách quấy rối, đập phá quán..., không kiềm chế được, Nguyễn Văn Hùng (SN 1991), trú ở xóm 8, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã lấy dao đâm Nguyễn Trọng G. chết ngay tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.