Ngày 10/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Hồng – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra việc một người đàn ông tử vong trong căn nhà của mình.
Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn T. (SN 1954, trú tại số nhà 5/2/73 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương).
“Buổi tối ngày 5/1, ông T. có đi uống rượu ở nhà một người quen. Uống rượu xong ông T. trở về nhà. Cũng trong buổi tối cùng ngày, tại khu dân cư có buổi họp chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng. Mọi lần, ông T. đều đến từ rất sớm. Nhưng hôm đó không thấy ông T. đến, nên khoảng 21h cùng ngày, Bí thư chi bộ khu dân cư là ông Vũ Gia Thiệp đã đến nhà để tìm.
Tuy nhiên, khi đến nhà, ông Thiệp gọi nhưng không thấy ông T. ra mở cửa, cửa lại bị chốt bên trong. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Thiệp đã gọi một người hàng xóm gần nhà ông T. bắc thang để nhìm qua cửa kính xem chuyện gì đã xảy ra. Qua khe cửa, người này phát hiện ông T. ngồi sõng xoài trên ghế của phòng khách với tư thế lạ.”. Ông Hồng kể lại.
Vẫn theo ông Hồng, ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Thiệp đã thông báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành phá khóa cửa để vào nhà. Tại hiện trường, ông T. được xác định là đã tử vong từ trước đó.
Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, đồ đạc, tài sản của gia đình ông T. không bị mất mát, không có dấu hiệu của việc bị đột nhập. Thi thể của ông T. được đưa về nhà xác của Viện Quân y 7 tại TP.Hải Dương để giám định.
Kết quả giám định, ông T. tử vong do đột tử. Trên cơ thể không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể ông T. được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục.
Được biết, ông T. sống một mình trong căn nhà kể trên đã lâu. Ông T. ly hôn với vợ, người con trai đã đi nước ngoài làm ăn, sinh sống.