Cảnh giác nhiều chuyện phức tạp
Mới đây, báo Người Đưa Tin đã đăng bài phản ánh về một vật thể lạ nặng 2kg nghi “cát lợn” có giá trị lớn trong bài “Cận cảnh vật thể lạ 2kg nghi ‘cát lợn’ hàng chục tỉ đồng ở Hà Nam”.
Rất nhiều độc giả hiện vẫn đang tò mò về giá trị thật của "khối u" khổng lồ được lấy từ dạ dày một con lợn sề.
Từ khi sở hữu vật thể lạ nghi là "cát lợn", gia đình bà Nhàn nhận được nhiều lời khuyên nên cảnh giác và cẩn thận hơn với người lạ. (Ảnh Dương Thu)
Trước đó, buổi sáng ngày 7/5, gia đình bà Đặng Thị Nhàn và ông Phùng Văn Thân (xóm 11, xã Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam) mổ con lợn sề chết vì bị điện giật đã phát hiện ra một khối u lạ, nặng tới 2kg. Con cháu biết chuyện nhắc ông bà cất đi, biết đâu sẽ có lúc nó mang lại một lợi ích gì đó.
“Nếu không có giá trị vật chất thì nó cũng là một kỷ niệm đặc biệt trong đời tôi, chắc sẽ không có con lợn thứ hai và không có khối u thứ hai xuất hiện nữa.
Một mặt nào đó, tôi thấy mình may mắn và tự hào vì nhờ có vật lạ này mà tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với các nhà báo”, bà Nhàn cười vui vẻ chia sẻ.
Run rủi thế nào mà trong rất nhiều con lợn nhà bà Nhàn đã nuôi, con nào bà cũng đem bán và chỉ đến con lợn này, gia đình lại giữ lại để cho anh em họ hàng thịt ăn.
“Chú thím phải phơi khô và cất giữ cẩn thận, nếu không có những kẻ xấu nghe được thông tin về giá trị bạc tỉ của “cát lợn”, chưa biết vật nhà mình đã phải là “cát lợn” thật hay không cũng có khả năng bị đánh cắp, sinh ra nhiều chuyện phức tạp”, các cháu bà Nhàn biết chuyện đều đưa ra lời khuyên như vậy.
“Tôi cũng ngờ vực nhiều, không biết vật này có quan trọng và quý hóa lắm không. Nhưng thôi, các cháu đã dặn rồi thì cứ cất đi. Biết đâu được đấy, mình đã đang nghè