Trao đổi với nguoiduatin.vn, một nhân chứng cho biết, ở thời điểm đó họ nghe tiếng thét, khóc rất thảm thiết của một phụ nữ phát ra từ ngôi nhà trên. Họ chạy thì thấy bà Phương đã treo cổ tự vẫn. Ngay lập tức họ đưa bà Phương, xuống thực hiện sơ cứu tại chỗ và gọi cảnh sát 113 đến hiện trường. Sau đó, bà Phương đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo tìm hiểu được biết, nguồn cơn của hành động dại dột đó là việc bà Phương đang phải sống trong cảnh khổ ải giữa việc tranh chấp căn nhà với chính người con ruột của mình. Trước đó, con trai thứ của bà Phương đã chuyển nhượng căn nhà cho một người có Lê Đức Tiến trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Ngày 4/12, Tiến dọn đến căn nhà đó ở, và cũng từ thời điểm đó căn nhà được coi là "cứ địa" của nhóm anh chị ngày đêm thăm viếng.
“Từ ngày 4/12, nhiều đối tượng đầu gấu đã được Tiến thuê đến để xiết nợ, ăn ở luôn tại ngôi nhà trên. Bà Phương cùng con trai cả vẫn sống ở đây nhưng liên tục bị những đối tượng tra tấn tinh thần, giam lỏng”, một người dân cho biết.
Rất bức xúc trước hành động này, anh Lê Thanh Tùng (con trai cả bà Phương) cho biết: “Từ lúc một số đối tượng “đầu gấu” vào nhà tôi ở, hàng đêm chúng còn rọi đèn pin vào mặt tôi, gọi dậy nói chuyện để tra tấn tinh thần chúng tôi, nhằm bắt chúng tôi ra khỏi nhà. Chắc mẹ tôi nhiều ngày qua không chịu nổi nên đã làm điều dại dột”, Anh Tùng nức nở.
Cho đến thời điểm hiện tại Phương vẫn bất tỉnh, tình trạng sức khỏe có dấu hiệu xấu đi.
Long Nguyễn