Đội CSGT số 1 (PC67 – Công an TP Hà Nội) vừa giúp một cháu nhỏ đi lạc đường khi đi chơi cùng mẹ ở không gian đi bộ Hồ Gươm.
Theo đó, khoảng 20h30 tối qua (9/9), tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm: Thiếu tá Đỗ Trọng Tấn, Thượng úy Lưu Văn Tuấn và Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm.
Các chiến sĩ Đội CSGT bên cạnh mẹ con cháu Hiếu.
Thời điểm trên, các chiến sĩ đã phát hiện 1 cháu bé trai khoảng 6 tuổi đang khóc tìm mẹ tại gần vị trí Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Tổ công tác đã ngay lập tức tiếp xúc, hỏi han cháu bé, đồng thời báo cáo Chỉ huy đội và đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc.
Mặt khác lực lượng tiến hành thông báo trên loa của khu vực để tìm mẹ cháu. Đến khoảng 21h buổi tối, lực lượng đã liên hệ được với mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Hà (ở Đông Anh).
Tại trụ sở đơn vị, 2 mẹ con cháu bé đã nhận nhau trong niềm vui khôn xiết. Chị Hà cho biết, cháu bé tên là Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2009).
Vào tối 9/9, chị Hà đưa Hiếu đi chơi khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, do đông người nên chị và con trai đã bị lạc.
Trong lúc hoảng loạn đi tìm con thì chị Hà nghe được thông báo Đội CSGT số 1 đang trông giúp 1 cháu bé bị lạc có đặc điểm giống con trai mình nên chị đã tìm đến các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ quanh khu vực Hồ Gươm nhờ giúp đỡ.
Nhận được con trai chị Hà đã viết thư cảm ơn tập thể cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1.
Đáng chú ý, vào trước đó, một vài trường hợp trẻ nhỏ đi lạc khi cùng người lớn đi chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm cũng đã được Đội CSGT số 1 cũng đã giúp đỡ tìm thấy.
Tiêu biểu như trường hợp cháu nhỏ 4 tuổi ở Lĩnh Nam (Hoàng Mai) đi lạc khi dạo bộ cùng mẹ vào sáng ngày 2/9, sau đó được lực lượ