Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (3/9), tại đường Giải Phóng, gần bến xe Nước Ngầm.
Các chiến sĩ Đội CSGT số 14 kịp thời dập lửa cứu tài sản của người dân.
Theo thông tin từ Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT (PC67, Công an TP Hà Nội), thời điểm trên, tổ tuần tra thuộc đội CSGT số 14 gồm 4 chiến sĩ: Đại úy Nguyễn Quang Huy, trung tá Nguyễn Văn Nam, trung úy Nguyễn Văn Phương và trung úy Lê Anh Tú làm nhiệm vụ từ ngã ba Ngọc Hồi- Giải Phóng đảm bảo trật tự ATGT quanh khu vực bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát.
Khi tuần đến số nhà 953 trên đường Giải Phóng, tổ công tác phát hiện xe máy Atila màu đen mang BKS 30F1-78XX, do ông Nguyễn Tấn Tiết (SN 1950), chở vợ ngồi sau lưu thông hướng vào trung tâm thành phố bất ngờ phát hỏa.
Phía bình xăng khói bốc ra nghi ngút, làm vợ chồng ông Tiết hoảng sợ vứt xe bỏ chạy lên vỉa hè.
Ngay lập tức tổ công tác dừng xe, chạy vào nhà người dân quanh đó mượn xô, xin nước kịp thời dập tắt đám cháy, bảo vệ tài sản cho người dân.
Được CSGT dập tắt đám cháy, cứu tài sản vợ chồng ông Tiết đã xúc động viết thư cảm ơn.
Nhất Nam