Hạ West Brom, Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu Premier League

Hạ West Brom, Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu Premier League

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
– Với 2 bàn thắng có được trong trận đấu, Rooney đã giúp bầy Quỷ đỏ soán ngôi đầu của Man City trên BXH Premier League.

Cách đây 4 ngày, MU đã bất ngờ thất bại 2-3 trước Bilbao ngay trên Old Trafford tại lượt đi vòng 1/8 Europa League. Trong khi West Brom đang đạt phong độ cao khi có 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước Chelsea để gián tiếp đẩy Villas Boas rời khỏi Stamford Bridge. Không ít người đã nghĩ về một cú sốc ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” khi Quỷ đỏ đón tiếp đội quân của HLV Roy Hodgson.

Nhưng với kinh nghiệm, sự già dơ trong lối chơi, MU đã chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Premie League.

Bóng đá Quốc tế - Hạ West Brom, Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu Premier League

Rooney có một ngày thi đấu xuất sắc

Trước một đội bóng đang có phong độ cao và nhất là không có gì để mất, thay vì ào ào lên tấn công, đội chủ nhà vẫn chơi bằng lối chơi chác chắn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tấn công. Nhanh chóng “ru ngủ” đối phương, MU dần dần đưa West Brom vào cái bẫy đã được giăng ra từ trước.

Phút 35 của trận đấu, MU đã vươn lên dẫn trước sau pha lập công của W. Rooney. Từ đường chuyền vượt tuyến rất thoáng của Paul Scholes, Chirarito tung cú dứt điểm chân trái, vô tình tạo ra “đường chuyền đẹp” cho Rooney băng vào đệm bóng tung lưới Ben Foster.

Có được bàn thắng mở tỷ số, MU kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nếu Welbeck thật sự tinh tế hơn thì MU đã có được được nhiều hơn những gì mà họ đang có.

Phút 65, West Brom bị đẩy vào ngõ cụt khi Olsson nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Chicharito. Và nhanh chóng, đội khách phải chịu thêm bàn thua thứ 2 ở phút 71.

Bóng đá Quốc tế - Hạ West Brom, Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu Premier League (Hình 2).

R10 lập cú đúp trên chấm 11m

Pha đi bóng khó chịu của Young đã khiến Andrews phải phạm lỗi trong vòng 16m50 và MU được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Rooney không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp. Đó cũng là pha lập công thứ 20 của “R10” tại Premier League mùa này, bàn thứ 26 trên mọi mặt trận và cũng là bàn thứ 5 trong… 5 trận gặp West Brom.

Thắng trận 2-0, cộng với việc đội bóng cùng thành phố, Man City bất ngờ thất bại 0-1 trước Swansea, MU lần đầu trở lại ngôi đầu Premier League kể từ tháng 10 năm ngoái với 1 điểm nhiều hơn đối thủ.

Vượt qua mọi sức ép, một lần nữa đoàn quân dưới quyền Alex Ferguson đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của mình trong một cuộc đua đường dài, bất chấp những bước tiến rầm rộ của gã hàng xóm ồn ào Man City.

Thỉnh Ka


Cùng chuyên mục

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.
     
Nổi bật trong ngày

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.