Hai đứa trẻ bơ vơ sau thảm án chồng giết vợ rồi tự tử

Hai đứa trẻ bơ vơ sau thảm án chồng giết vợ rồi tự tử

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Hai đứa con nhỏ của nạn nhân giờ đây côi cút, mất cha, mất mẹ. Đứa con lớn nhất mới đang học tiểu học, hoàn cảnh gia đình đã bi đát nay lại đứng trước cảnh khó khăn đến cùng cực.

Giết vợ rồi tự sát vì mâu thuẫn gia đình

Theo thông tin từ CQCSĐT Công an huyện Mèo Vạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại bản Tìa Sính đã xảy ra một vụ trọng án thương tâm. Giàng Mí Pó (SN 1981) đã dùng dao quắm (loại dao phát nương rẫy của đồng bào dân tộc) chém nhiều nhát vào vợ là Vàng Thị Cầu (SN 1987) khiến chị Cầu chết gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Giàng Mí Pó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Xác định đây là vụ trọng án nghiêm trọng, Công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành xác minh và truy tìm Giàng Mí Pó. Tuy nhiên, phải tới 4 ngày sau (20/7) cơ quan chức năng mới phát hiện Giàng Mí Pó đã treo cổ tự tử tại hang đá cách nhà chừng 80m.

Pháp luật - Hai đứa trẻ bơ vơ sau thảm án chồng giết vợ rồi tự tử

Bản Tìa Sính nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Gần 2 tháng sau vụ thảm án chồng giết vợ, rồi tự sát trong hang đá tại bản Tìa Sính, chúng tôi lần theo địa chỉ gia đình tìm hiểu thông tin xung quanh vụ việc đau lòng trên. Bản Tìa Sính vốn xưa nay người dân chỉ quen với nương ngô, khe suối, quen với không khí thanh bình nơi vùng cao nguyên đá xám nên vụ thảm án xảy ra khiến người dân nơi đây đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được cảm giác bàng hoàng kinh sợ.

Khó khăn lắm chúng tôi mới dò tìm được nhà của ông Giàng Súa Thò (ông nội của hai cháu Giàng Thị Sinh và Giàng Mí Nô - PV). Ngôi nhà tuềnh toàng bị bao trùm bởi một không khí tang thương lạnh lẽo nằm nép bên những rào đá xám lởm chởm. Thấy có tiếng xe máy và tiếng chúng tôi hỏi thăm, ông Thò lật đật trở ra mở cửa. Hai đứa cháu nội của ông Thò thấy khách lạ vội chạy tọt vào nhà lấp ló sau cánh cửa nhìn ra.

Ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, ông Thò buồn rầu kể lại toàn bộ sự việc: "Lúc ấy khoảng 18h ngày 16/7/2012, tôi vừa đi sang nhà người bạn cạnh xóm uống nước thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ ngôi nhà của Giàng Mí Pó, nhưng nghĩ Pó uống rượu to tiếng nên tôi cũng không để ý.

Mãi đến khi người nhà báo tin, tôi mới lật đật trở về và chứng kiến cảnh con dâu nằm chết thảm bởi những nhát dao oan nghiệt do chính con trai mình gây ra. Hai đứa nhỏ thì khóc thét lên từng hồi sợ hãi".

Gia đình ông Thò có 7 người con, trong đó Giàng Mí Pó là con thứ hai trong gia đình, do hoàn cảnh gia đình đông con nên Pó chỉ học hết lớp 1 rồi ở nhà làm nương rẫy giúp đỡ bố mẹ. Đến tuổi xây dựng gia đình, Pó thương và yêu chị Cầu là người cùng xã. Thấy chị Cầu ngoan hiền lại đảm đang, gia đình đã tổ chức hôn lễ cho hai người với bao lời chúc tụng tốt đẹp, mong muốn đôi trẻ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Niềm hạnh phúc tràn ngập khi sau hơn 5 năm kết hôn với chị Vàng Thị Cầu, hai con nhỏ là cháu Giàng Thị Sinh (SN 2002) và Giàng Mí Nô (SN 2004) lần lượt ra đời. Người dân trong bản Tìa Sính và gia đình ai cũng vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng được bao lâu khi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi thêm hai đứa con thơ dại.

Thu nhập chủ yếu của hai vợ chồng Pó chỉ trông chờ vào thu hoạch nương ngô, ngoài ra chăn nuôi lặt vặt cũng tạm đủ để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên Pó lại có cái tật uống rượu với chúng bạn, mỗi phiên chợ có tiền là Pó lại vùi mình vào những cuộc nhậu nhẹt liên miên bỏ mặc vợ cùng 2 con nheo nhóc.

Thấy chồng như vậy, rất nhiều lần chị Cầu góp ý, nhưng tất cả những lời nói ngọt nhẹ, Pó đều bỏ ngoài tai. Mọi công việc giờ dựa vào cả đôi vai nhỏ yếu của chị Cầu. Ngày ngày làm nương rẫy, cậy từng miếng đá tra từng hạt ngô, thỉnh thoảng có tham gia bán hàng tại chợ trung tâm xã Lũng Chinh kiếm đồng rau mắm nuôi cả gia đình.

Mặc dù làm việc quần quật từ mờ sáng đến khi "nhọ mặt người" nhưng chị Cầu lại không được Pó cảm thương mà thay vào đó, mỗi lần rượu say, Pó lại chửi bới Cầu và coi chị như người ăn, kẻ ở trong nhà.

Tuy nhiên, vì gia đình và hai đứa con, chị Cầu vẫn phải cắn răng chịu đựng, và khuyên bảo dần chồng với hy vọng tình yêu của chị và những đứa con sẽ là "sợi dây hạnh phúc" để Pó hồi tâm chuyển ý. Nhưng tất cả trở thành vô nghĩa khi một lần uống rượu say Pó đã gây ra tội ác tày trời, giết chết chính người vợ của mình mà thường ngày hắn vẫn "đầu gối tay ấp".

Tuổi thơ em về đâu...

Trao đổi với PV, ông Vũ Đình Trọng, Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh xác nhận, bản thân gia đình Giàng Mí Pó thuộc diện khó khăn nhất xã. Vụ án mạng cũng khiến dư luận đồn thổi những thông tin thất thiệt, cho rằng những nạn nhân trong vụ thảm án đều bị "ma làm" khiến người dân hoang mang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể hỗ trợ gia đình vơi bớt khó khăn đồng thời UBND xã cũng làm tờ trình lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội để có phương án hỗ trợ cho hai cháu nhỏ mồ côi có nơi nương tựa sau này.

Cô Nguyễn Thị My, giáo viên chủ nhiệm của cháu Giàng Thị Sinh tại trường Tiểu học xã Lũng Chinh tâm sự: "Hoàn cảnh của Sinh quả là rất thương tâm. Nhà vốn đã nghèo nay lại không cha không mẹ. Ngày ngày thấy chúng bạn nô đùa, Sinh chỉ ngồi thu mình trong lớp. Vụ việc xảy ra đã gần 2 tháng nhưng có lẽ tâm hồn trẻ thơ của Sinh cũng đã cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ mồ côi. Được cái, Sinh khá thông minh và nhanh nhẹn, trong lớp các bạn đều yêu quý.

Ngay sau sự việc xảy ra, tập thể giáo viên của trường đã tới gia đình của 2 cháu để thăm hỏi động viên. Nhìn cảnh hai cháu non nớt, sống côi cút mà không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy quan tâm đến các cháu, để sau này các cháu trưởng thành trở thành con người có ích trong xã hội".

Phạm Dương

* Tên nhân vật đã được thay đổi


Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.