Những ngày qua, mạng xã hội và nhiều diễn đàn lớn nhỏ đồng loạt chia sẻ câu chuyện cảm động của chàng trai Nguyễn Huy Nam khi chàng trai này quyết định một mình đạp xe đạp xuyên Việt.
Theo đó, Huy Nam bắt đầu cuộc hành trình của mình vào ngày 18/8 trên chiếc xe đạp địa hình với đằng sau xe chất đầy những tấm áo có cờ Tổ quốc. Dự định của Huy là đi đến những tỉnh thành và kêu gọi mọi người mua áo để gây quỹ xây lớp học mầm non tại bản Phiêng Đén, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Đi kèm với người là tờ đơn của UBND xã Tân Lập xác nhận Huy Nam đi gây quỹ cho trẻ em.
Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin về lý do đạp xe xuyên Việt, Nam cho biết điều làm chàng trai sinh năm 1992 có nghị lực và ý chí đạp xe đó chính là tình thương đối với các em vùng cao: “Mình đã chứng kiến các em nhỏ chỉ được ăn ngô, ăn sắn, ăn mèn mén rồi quần áo không đủ mặc, lớp học thì tạm bợ. Chính vì thế mình muốn làm một điều gì đó cho những người dân sinh sống trên quê hương Bắc Kạn”.
Chiếc xe đạp của Nam trên hành trình xuyên Việt.
Theo lời của Nam, chàng trai cho biết trên hành trình của mình, Nam có mang theo một ba lô quần áo, 3 chiếc túi trong đó mỗi túi có 100 chiếc áo in hình cờ Tổ quốc và lều vải để ngủ trên đường.
Từ Chợ Đồn, Nam cho biết cậu đã đi qua được 15 tỉnh thành phố và hiện đang ở Phú Yên. Số áo và số tiền khuyên góp được hiện đã ở con số là 10 triệu 500 ngàn đồng.
Với Nam nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người ở những nơi cậu đặt chân đến đã tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho cậu để cố gắng hoàn thiện ước mơ dang dở của mình cho các em nhỏ vùng cao.
Hành trình của Nam nhận được nhiều sự ủng