Theo Independent, đầu tuần này, ông Trump đã có bài phát biểu đầy ngẫu hứng dài 41 phút trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trong đó Tổng thống Mỹ "thề" sẽ luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trước và khẳng định, sẽ “phá hủy hoàn toàn Triều Tiên” nếu nước này không dừng lại chương trình vũ khí hạt nhân.
Bài phát biểu gây sốc của ông Trump được đông đảo người dân khắp thế giới theo dõi và thu hút sự chú ý của các nhà ngoại giao có mặt tại phòng họp.
Ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Chánh văn phòng của Tổng thống John Kelly xuất hiện trong nhiều bức ảnh với dáng vẻ mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng.
Có lúc ông còn cúi đầu dùng tay che mặt.
Sau khi hình ảnh lạ này được hàng nghìn người lan truyền, Nhà Trắng đã đưa ra lời khẳng định chẳng có gì bất thường trong hành động của Chánh Văn phòng khi nghe ông Trump phát biểu.
"Tôi không thấy điều gì bất thường với hình ảnh đó ngoài việc ông ấy có lẽ cũng giống như chúng tôi, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vì chạy theo cường độ làm việc của ngài Tổng thống, người chăm chỉ làm việc mỗi ngày vì nước Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders khẳng định với kênh Fox News.
Đây không phải là lần đầu ông Kelly xuất hiện với dáng vẻ "căng thẳng tột độ" trong lúc Tổng thống Donald Trump phát biểu.
Hồi đầu hè, ông Kelly đứng cúi đầu xuống đất và khoanh tay trong lúc ông Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở tháp Trump, TP. New York, về cuộc bạo loạn giữa những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và nhóm chống phân biệt chủng tộc ở TP. Charlottesville, bang Virginia, khiến 1 người thiệt mạng.
Bà Sanders nhấn mạnh, ông Kelly hầu như chỉ mệt mỏi vì những áp lực công việc.
“Tổng thống có nguồn năng lượng phong phú, tôi không biết từ đâu nhưng chúng tôi đều cảm thấy mệt khi cố gắng theo kịp ông”, bà Sanders cho biết.
Xem thêm >> TT Putin - ông Trump sẽ là cặp bài trùng hoàn hảo "trị" Triều Tiên?
V.T.H