Đêm thi thứ 5 của Hãy Nghe Tôi Hát đã lên sóng tối 4/4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 – THVL1. Đây là đêm tôn vinh nam ca – nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc đi vào lòng người do chính anh sáng tác và thể hiện.
Chi Dân đã thể hiện Liên khúc Màu mắt nhung – Người tình trăm năm với phần trình diễn được đạo diễn Thanh Nhân dàn dựng dựa trên bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng Nấc thang lên thiên đường. Đó là câu chuyện hai bạn trẻ yêu nhau nhưng cô gái phải ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo để chàng trai ở lại với nỗi cô đơn không sao bù đắp được. Dù câu chuyện rất buồn nhưng đã được dàn dựng theo một tinh thần tươi mới và nhẹ nhàng, trong sáng với thông điệp “hãy yêu thương và sống hết mình, cho đi những gì cần thiết dẫu cuộc đời không như ý”.
Chi Dân tái hiện chuyện tình lãng mạn và bi kịch kiểu phim Hàn.
Tiết mục đã lấy nước mắt khán giả không chỉ qua phần diễn xuất, minh họa của vũ đoàn mà còn bằng chính tiếng hát giàu cảm xúc của Chi Dân. Trước đêm thi một ngày, anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, dù sức khỏe không được tốt nhưng Chi Dân đã cố gắng thể hiện hết sức mình và anh đã nhận được nhiều lờn khen ngợi.
Cả giám khảo Phương Dung và Thái Châu đã cùng rớt nước mắt vì xúc động trong khi GK Đức Huy nhận xét: “Trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được bài hát của mình được kể bằng một câu chuyện như thế. Bản thân tôi đã không ngăn được xúc động. Phần đầu, có vài chỗ lẽ ra có thể hát hay hơn nhưng sang đến bài thứ hai, cảm xúc của tôi bắt đầu dâng lên như một đợt thủy triều không có gì ngăn lại được. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xuất sắc dành cho bạn!”. Chi Dân nhận được 49.7 điểm và trở thành thí sinh cao điểm nhất tuần.