Bóng đá không có chỗ cho sự tiếc nuối và cầu thủ 25 tuổi buộc phải thừa nhận, anh quá nhỏ bé so với vóc dáng khổng lồ của Ibrahimovic. Không chỉ ở hình thể, mà còn là đẳng cấp.
Ibra chói sáng ở tuổi 34.
Biểu tượng sụp đổ
“Rất khó để nói không với PSG”, Hazard nói với tờ Le Parisien trước khi trận đấu diễn ra. Một lần nữa anh lại khiến CĐV Chelsea lo lắng khi lấp lửng về tương lai. Chỉ có điều, với màn trình diễn đêm thứ ba, có lẽ PSG sẽ nói không với Hazard, bất chấp cầu thủ này công khai tán tỉnh.
Chelsea đã chơi không tồi, hiển thị những phẩm chất của đội bóng lớn với sự điềm tĩnh và kỷ luật. Nhưng Hazard thì tồi. Thậm chí là tồi nhất. Anh ta không phải lý do khiến The Blues thất bại, song hầu như không đóng góp vào lối chơi chung.
Những chuyển động dễ đoán và rất thiếu sáng tạo, mặc dù, sự tức giận khi đồng đội mất bóng cho thấy Hazard không thiếu quyết tâm, anh có một đêm vô danh. Sau pha va chạm với Marco Verratti, Hazard mất khá nhiều thời gian để nhường chỗ cho Oscar. Có thể hiểu cầu thủ người Bỉ vô cùng thất vọng và không muốn kết thúc theo cách này, tại nơi mà anh nên làm tốt hơn.
Nhiều năm nay, Hazard đã nổi lên là một biểu tượng mới của Chelsea. Anh ta đem lại cảm hứng, ghi các bàn thắng, kiến tạo vô số và là một trong số ít người có thể tiến gần đến đẳng cấp của Ronaldo hay Messi. Nhưng vào lúc này, Hazard đã suy giảm nghiêm trọng.
Anh không giúp ích gì trong bối cảnh khó khăn và khi các đồng đội cùng siết chạt tay để chiến đấu cho một cuộc hồi sinh, cầu thủ này giống như người ngoài cuộc. Để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, anh ngỏ ý chuyển đi.
“Đối với tôi, Champions League là mục tiêu chính”. Chelsea có thể sẽ không có mặt ở đây vào năm tới, có nghĩa là Hazard không nhất thiết phải thể hiện sự trung