45 phút đầu tiên là sàn diễn của riêng West Ham. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành MU và một trong số những lần như thế đã giúp họ mang về bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, HLV Van Gaal bắt đầu có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Đây là lí do mà các vị khách tới từ thành phố Manchester chơi tốt hơn hẳn.
Bằng chứng, Martial hai lần liên tiếp lập công đưa Quỷ đỏ dẫn lại 2-1.
MU thất thủ trước West Ham.
Những tưởng MU sẽ giành được một kết quả có lợi khi rời sân Upton Park. Tuy nhiên, về sau, Antonio và Reid bên phía West Ham thay nhau “nổ súng”, giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ.
Thua chung cuộc 2-3, Rooney và các đồng đội đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 ở mùa giải năm nay.
Trần Anh