Những hình ảnh siêu dễ thương của chú mèo tên Chó nổi tiếng mạng XH
Thứ 2, 12/03/2018 | 15:31
1
Chó sở hữu bộ lông màu vàng nhạt, thuộc giống mèo Scottis Fold nổi tiếng. Món "tủ" của chú mèo tên Chó này là phô mai và kem, thậm chí nó có thể ăn 6-8 cái phô mai một lúc.
"Xin chào, mình là Phong, còn đây là Chó. Chó là một con mèo!" chính là lời giới thiệu đầu tiên của anh Lê Quốc Phong, chủ chú mèo nổi tiếng từng xuất hiện trên hàng loạt trang tin nước ngoài (mà mới đây nhất chính là BoredPanda).
Chó "sinh nhật" ngày 15/1/2015. Chó được ông chủ Lê Quốc Phong mua tại Hà Nội. (Ảnh VnExpress).
Chó là một con mèo đực thuộc giống Scottish Fold - mèo tai cụp, tuổi đời tròn 3 năm đúng với số năm mà Chó về chung một nhà với chủ của mình là Lê Quốc Phong, sinh năm 1993, đến từ Hải Phòng. (Ảnh VnExpress).
Mỗi lần ra chợ là Chó lại diện một "bộ cánh" mới. (Ảnh: VnExpress).
Ngay từ khi còn bé, Chó đã được cậu chủ mặc cho những bộ đồ dễ thương và lên hình. (Ảnh: Trí thức trẻ).
Cho đến nay, tủ đồ của Chó đã lên tới con số 30 - 40 bộ. Trang phục thì đủ kiểu dáng, đủ concept: Nào là hoàng thượng, nào là cách cách, rồi thì cảnh sát, học sinh, thủy thủ, cao bồi, playboy… Phụ kiện cho Chó cũng chẳng thiếu từ kính đến vòng vèo, mũ mão. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Chó có một tật xấu rất đúng chất mèo, đó là tính tình không lấy làm dễ chịu cho lắm. Chó ta thất thường, mới giây trước còn im im nghe chừng ngoan ngoãn, giây sau đã càu cạu cho người đối diện ăn cào ngay được, kể cả đó có là cậu chủ dễ thương. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Chó thích ăn kem và phô mai nhất nên đừng mơ đem thịt ra lừa Chó. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Từ nhỏ được đi chơi, du lịch chụp ảnh nên có ống kính máy ảnh là Chó tạo dáng rất chuyên nghiệp. Do đi nhiều, tiếp xúc nhiều người nên Chó rất bạo dạn, không nhát người. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Bài viết về Chó nổi bật trên mặt báo.
Chú mèo tên Chó luôn gây được sự chú ý từ người xung quanh.
Mèo tên Chó còn gây bão mạng xã hội quốc tế.
Mèo tên Chó trở thành "tâm điểm" của nhiều người.
Dân gian vẫn có câu "ghét nhau như chó với mèo", thế mà chú mèo này lại mang cái tên của loài vật luôn "chành chọe" với mình.
Giải thích về sự ngược đời này, anh Lê Quốc Phong (Hải Phòng), chủ nhân của chú mèo hài hước giải thích: "Ngày đầu tiên đón "em" từ Hà Nội về nhà, trên đường cu cậu được ngồi trong cặp sách chéo, ló đầu ra ngoài và thở như chó nên mình quyết định đặt tên là Chó".
Thông tin và những hình ảnh siêu dễ thương của Chó được chủ nhân chia sẻ đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng quốc tế với nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cảm thấy không hài lòng khi chủ nhân của Chó cho chú mèo mặc những bộ trang phục như thế này.
Về điều này, anh Lê Quốc Phong đã chia sẻ trên một trang tin: "Việc mặc những trang phục này không hề khiến Chó bị khó chịu mà nó tỏ ra thích thú".
Sau khi xem bộ phim Việt làm mưa làm gió tại các phòng chiếu và đọc bài viết “Cua lại vợ bầu” hay “Câu lại vợ bừa”, tôi nghĩ mình cần phải đáp trả một vài quan điểm.
20/11 là ngày mọi thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, tôi dành nguyên ngày 20/11 để ở bên “người thầy đầu tiên” cũng là người mẹ thứ hai của mình.
Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người câu cá bị cá mập hổ tấn công vào thuyền ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Một người đàn ông ở Panchkula, Haryana, Ấn Độ đã dùng gậy bóng chày đánh vợ một cách dã man sau khi phát hiện cô đi cùng một người đàn ông khác trong ô tô.
Một đoạn video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hình ảnh một người đàn ông bảnh bao biểu diễn màn ném bột điêu luyện tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.