Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận

Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:54
0
Giữa mênh mông đồi cát trắng với khí hậu nóng bỏng của vùng sa mạc, một hồ nước tự nhiên hiện ra thật trong xanh, mát rượi lòng người.

Nằm cách thành phố Phan Thiết 62km về phía Đông Bắc, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất tỉnh, nhưng lại được thiên nhiên ban tặng hai hồ nước ngọt khổng lồ mà người dân thường gọi là Bàu Trắng.

Bàu Trắng đã trở thành địa danh tham quan hấp dẫn với những ai đến Mũi Né, Phan ThiếtMời các bạn khám phá những hình ảnh ấn tượng về thiên nhiên tại vùng đất hoang mạc đầy nắng gió này.

 Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 2).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 3).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 4).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 5).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 6).

 Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 7).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 8).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 9).

Việt Nam Xanh - Hồ nước khác thường giữa hoang mạc Bình Thuận (Hình 10).

Theo Vnexpress.vn

Chùm ảnh thiên nhiên đẹp như trong chuyện cổ tích

Thứ 6, 03/05/2013 | 15:01
Đó là những tấm ảnh đẹp nhất lọt vào vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh động vật, thiên nhiên năm 2013 do Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Thiên nhiên Đức năm 2013.

Triển lãm ảnh: 'Giữa thiên nhiên'

Thứ 6, 26/04/2013 | 10:07
100 tấm ảnh đặc sắc về cuộc sống của con người và một số loài chim muông, cây cối giữa thế giới tự nhiên...

Xây làng định cư giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên

Thứ 6, 05/04/2013 | 17:06
Nằm lọt thỏm giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lắk, Đắk Lắk) bị tách biệt như một ốc đảo. Dù đã được chính quyền đồng ý đầu tư trung bình 1,3 tỷ đồng/hộ dân, nhưng việc lập làng định cư ngay trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ kéo theo nhiều hệ lụy mà không thể lường hết…

Đối xử có văn hóa với thiên nhiên hoặc là chết

Thứ 5, 28/03/2013 | 18:06
Đứng trước Biển Đông quanh năm sóng vỗ, đất nước ta đang phải gánh chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên nhằm trả thù những hành vi dại dột của con người triền miên phá hủy môi trường sống của chính mình.