Đá: Quá nguy hiểm khi mới đây nhiều cột điện bị đổ do lốc xoáy ở Vũng Tàu.
Đen: Lâu nay cứ ví “đứng đắn như cột điện”, hóa ra không phải vậy.
Đá: Mới đầu mùa mưa đã gãy đổ hàng loạt…
Đen: Thiên tai thì khó lường. Nhưng nếu “vững chãi” hơn thì đâu đến nỗi.
Đá: Báo chí đưa tin, gió “vặn” đổ, gãy cột điện. Hỏi khí không phải, liệu có liên quan gì đến chất lượng cột hay không.
Đen: Họ đang nỗ lực khắc phục sự cố rồi. Soi mói chi nữa.
Đá: Theo người dân, lúc đó, thời tiết có mưa gió nhưng không quá mạnh!
Đen: Nói lạ. Không mạnh mà gãy đổ nhiều thế. Toàn bê tông, cốt thép, đầu tư hạ tầng lúc nào chả ưu tiên hàng đầu.
Đá: Ông lại nhắc cụm điện đường trường trạm chứ gì?
Đen: Đột nhiên trụ điện đồng loạt đổ gãy khiến người dân lăn tăn.
Đá: Nói thật, nếu có gì lấn cấn thì cũng thông cảm đi ông.
Đen: “Thông” quá ấy chứ. Bạn tôi nguyên Giám đốc doanh nghiệp xây lắp điện. Gặp lúc nào cũng méo mặt kêu trời.
Đá: Kêu gì?
Đen: Cực chứ sao. Ngay ngáy lo công ăn việc làm cho công nhân. Nghe thông tin có dự án điện, nháo nhào “tiếp cận”.
Đá: Cũng là công việc thôi mà.
Đen: Đâu có đơn giản để trúng được thầu. Rồi còn ban nọ, bệ kia. Sợ nhất là đang “quan hệ” thì “sao đổi ngôi”.
Đá: Hình ảnh quá, tôi không hiểu.
Đen: Nghĩa là “gặp” rồi thì vị ấy “chuyển” hoặc nghỉ hưu. Phải rốt đa lần nữa.
Đá: Không phải nơi mô cũng “nan giải” vậy. Nhiều địa phương “trải thảm” đấy thôi.
Đen: Trở lại “cột” bị lốc quật ngã. Hóa ra tại cái tấm tôn.
Đá: Lúc bảo gió xoáy, lốc về, giờ đổ cho tấm tôn. Tiền hậu bất nhất.
Đen: Ngành điện bảo nguyên nhân ban đầu là gió, lốc xoáy cuốn tôn bay vào đường dây làm gãy 10 trụ điện.
Đá: Lạ nhỉ. Chỉ chạm vào dây mà làm gãy cột?
Đen: Dây điện chuẩn chứ sao.
Đá: Nhìn cột điện ngả nghiêng hàng cây số chắn cả Quốc lộ, tôi có 1 sáng kiến…
Đen: Phạt ai, thưởng ai?
Đá: Tìm ngay đơn vị sản xuất dây để cấp bằng chất lượng!
Đ.Đ