Theo đó, đêm nhạc đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả Hà thành với khoảng 1.000 người. Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm là tâm điểm của đêm diễn này với những màn song ca tình tứ và mùi mẫn.
Sau phần trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng dành cho Hoài Lâm những lời có cánh. Anh xưng là “cha” của Hoài Lâm và gọi con trai mình là “ca thần”. Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết: “Hoài Lâm có thể hát mọi dòng nhạc. Đây là người duy nhất có giọng hát khiến Đàm Vĩnh Hưng “hoảng hồn”.
Trong phần trình diễn solo của mình, Hoài Lâm tiếp tục gây ấn tượng với khán giả Hà thành bằng những ca khúc đình đám như "Về đâu mái tóc người thương", "Xót xa",…
Đặc biệt, trong phần giao lưu với MC Danh Tùng, Hoài Lâm đã được nam MC điển trai yêu cầu thực hiện hai màn giả giọng Bằng Kiều và cố nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu.
Tưởng chừng như yêu cầu bất ngờ này của Danh Tùng sẽ làm khó được Hoài Lâm song với kinh nghiệm từ "Gương mặt thân quen", giọng ca 9X đã làm nức lòng khán phòng khi giả giọng Bằng Kiều cực giống trong ca khúc "Linh hồn đã mất".
Sau đó, quán quân Gương mặt thân quen tiếp tục khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt khi giả giọng xẩm của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Anh nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ hơn 1.000 khán giả Hà Nội có mặt tại đêm nhạc.
Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của hai danh hài Xuân Bắc và Tự Long trong tiểu phẩm "Học cách hết sợ vợ". Hai danh hài tung hứng và mang đến những tràng cười rất tự nhiên, hóm hỉnh và văn minh.
Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Quang Hà với những ca khúc như "Ngỡ", "Anh muốn em sống sao",… Helen Thủy – Quán quân Thần tượng Bolero 2017 với "Biển tình", Dương Triệu Vũ với "Mãi không ân hận",.. Thu Hằng Bolero với "Vùng lá me bay", "Duyên phận"...
Một số hình ảnh đẹp của đêm nhạc mới đây: