Hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên chết khi chống bão Haiyan

Hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên chết khi chống bão Haiyan

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:00
0
Khoảng 14h30 ngày 8/11, trong lúc giúp hàng xóm gia cố nhà cửa tránh bão số 14, anh Nguyễn Hữu Mỹ (SN 1989, thôn Bàu Láng – xã Tây Đài – Huyện Thạch Hà) đã bị rơi từ trên mái nhà xuống, chấn thương não và dẫn tới tử vong…

Tang trùng tang

Chiều ngày 8/11, khi nghe tin bão Haiyan có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Hữu Mỹ cùng với một số thanh niên trong thôn đi giúp đỡ hàng xóm. Được biết, anh là thành viên trong nhóm phòng chống bão mà thôn thành lập để giúp đỡ các hộ neo người, khó khăn.

Miền trung - Hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên chết khi chống bão Haiyan

Anh Nguyễn Hữu Mỹ ra đi khi còn rất trẻ.

Khi đang dùng bao cát để giằng lên các mái pro-xi-măng của gia đình chị Nguyễn Thị Vân (chồng là anh Đặng Đình Minh đi làm ăn xa), anh Mỹ trèo lên mái sắp xếp bao cát, công việc sắp hoàn thành thì đột nhiên mái pro-xi-măng bị vỡ, anh Mỹ rơi từ độ cao khoảng 4 mét, đập đầu xuống nền gạch.

Ngay lập tức anh được đưa lên Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh, nhận định có thể bị chấn thương sọ não nên bác sĩ đã yêu cầu chuyển anh lên tuyến trên (ra Hà Nội) chữa trị. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên anh đã không thể qua khỏi khi chiếc xe cứu thương chỉ mới lăn bánh tới Ninh Bình. Nguyện vọng cuối cùng của anh Mỹ là được nhìn mặt mẹ lần cuối nên các bác sĩ vẫn cho anh thở bình oxy.

Khi biết tin con trai gặp tai nạn, bà Văn Thị Lam vội vàng mua vé máy bay để về, thế nhưng do ảnh hưởng của bão, các chuyến bay ra Hà Nội bị hủy. Phải chờ tới khi các chuyến bay mở cửa trở lại bà mới có thể về được.

Vào lúc 17h10 ngày 10/11, khi bà Lam vừa về tới nhà, anh Mỹ đã hôn mê sâu, không còn nhận biết được gì và sau đó anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Bà Văn Thị Lam quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai, bà không chịu ăn uống, cơ thể bị suy nhược nặng. Ngay đám tang con, bà cũng không thể đi được. “Hôm trước nó (anh Mỹ - PV?) còn gọi điện cho tôi, nó nói với tôi rằng nó ở nhà vẫn khỏe, công việc tốt đẹp. Rồi còn hỏi han sức khỏe của tôi và 2 đứa em trai. Vậy mà hôm nay đã không thấy nó nữa, ông trời thật bất công với nó”, bà Lam khóc nghẹn nói rồi ngất lịm đi.

Càng đau lòng hơn khi biết, ngoài sự ra đi đột ngột của anh Mỹ, hiện giờ nhà đang có 3 cái tang khác. Trong khi người cha vừa mất được 8 tháng còn có tang của bà nội mới mất được 1 năm và tang của người chú ruột.

Anh Văn Ngọc Hùng (cậu của anh Mỹ) buồn rầu nói: “Sáng hôm đó (8/11), Mỹ không đi làm nên cùng mấy anh em trong xóm còn đi đánh cá. Thế mà chiều đã xảy ra chuyện. Không có mất mát nào lớn hơn nữa. Mồ mả của cha, chú và bà nội còn chưa xanh cỏ, bây giờ lại tới đứa cháu. Tang trùng tang, xót lắm các chú à”.

Miền trung - Hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên chết khi chống bão Haiyan (Hình 2).

Bà mẹ Văn Thị Lam đến giờ vẫn không tin con mình đã chết.

Bao dự định còn dang dở

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em trai, anh Nguyễn Hữu Mỹ là con trai thứ 3. Học hết cấp 2, anh phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cha anh (ông Nguyễn Hữu Liệu) là trụ cột gia đình thì lại thường xuyên đau ốm liên miên, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thế nên bao nhiêu tiền đều đổ vào mua thuốc chữa bệnh cho cha. Nhưng do bệnh tình quá nặng, ông Liệu đã mất vào đầu năm 2013.

Cuộc sống lại thêm phần khó khăn nên sau khi lo liệu chu đáo mọi việc cho chồng, bà Lam cùng với 2 người con trai út khăn gói vào Nam kiếm sống. Trong khi 2 anh trai đầu đã có gia đình, sống riêng ra. Hầu hết mọi việc ở nhà đều giao cho anh Mỹ. Hàng ngày, Mỹ cùng với mấy người bạn đứng ra nhận làm các công trình như tô sơn, xây dựng. Về mùa mưa, không đi làm được thì anh sắm tay lưới đi bắt cá, không có lúc nào nghỉ tay.

Miền trung - Hoàn cảnh đặc biệt của thanh niên chết khi chống bão Haiyan (Hình 3).

Trong nhà giờ đặt nhiều bàn thờ những người nhà vừa mới chết.

Chị Nguyễn Thị Hường (Thị trấn Thạch Hà), là bạn của anh Mỹ chia sẻ: “Cách đây không lâu, Mỹ còn nói với chúng tôi là chờ hết tang của cha, rồi sửa sang lại ngôi nhà bằng số tiền lâu nay tích góp được. Sau đó sẽ tính chuyện lấy vợ, còn nói chúng tôi chuẩn bị tiền mừng dần đi là vừa. Mới đó mà giờ đây Mỹ đã đi xa”.

Người dân trong vùng cho biết Mỹ là một chàng thanh niên tốt bụng, chăm chỉ, rất hay giúp đỡ mọi người.

Một người hàng xóm nói: “Nó (anh Mỹ) sống có tình có nghĩa lắm, hay giúp đỡ người khác. Khi có bão lũ hay việc gì, không cần phải nhờ, nó cũng chạy qua giúp rất nhiệt tình, người tốt như thế mà ông trời không thương…”.

Khi biết sự ra đi đột ngột của Mỹ, tất cả người trong xã đều tới thắp hương tiễn đưa anh. Không những thế, còn có nhiều người dù không quen biết nhưng khi nghe người dân kể về anh như vậy, cũng tới chia buồn cùng gia đình. Bà Trần Thị Hải (60 tuổi, xã Thạch Vịnh – Thạch Hà) nói: “Dù tôi với Mỹ không hề có họ hàng thân thích, cũng không quen biết nhưng nghe mọi người nói về cháu như thế, tôi cũng tới thắp cho cháu nén nhang, mong cháu Mỹ đi thanh thản”.

Sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ tốt bụng Nguyễn Hữu Mỹ khiến cho người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng. Chính vì thế đã có rất nhiều người tìm về thôn Bàu Láng xã Thạch Đài tiễn đưa anh. Ai ai cũng mong anh Nguyễn Hữu Mỹ có thể ra đi yên bình.

Phan Chính – Đức Lê  

Hà Tĩnh: 3 người chết, 4 người bị thương khi chống bão

Thứ 2, 11/11/2013 | 08:33
Tính đến chiều tối ngày 10/11, dù bão số 14 không ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh nhưng cũng đã làm cho 3 người chết và 4 người khác bị thương trong lúc phòng chống bão…

Hà Tĩnh: Một cán bộ tử vong khi đang đi chống bão

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:47
Trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết nước tại cống Đức Xá trên đê La Giang thuộc địa bàn xã Bùi Xá - Đức Thọ, một cán bộ không may ngã xuống nước và tử vong.

Hà Tĩnh: Khẩn trương các phương án đối phó với siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:31
3.904 tàu thuyền với 14.175 lao động Hà Tĩnh đã vào nơi trú ẩn an toàn từ hôm qua. Các phương an di dời dân ở vùng nguy hiểm, phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm và vận hành hồ đập lớn, nhỏ đã được triển khai…

Hà Tĩnh sơ tán hơn 50.000 dân vì bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:48
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 14 (tên quốc tế Haiyan), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sơ tán 14.280 hộ tương ứng với 50.240 người.

Hà Tĩnh: Bắt quả tang một gia đình đang nấu cao hổ

Thứ 6, 08/11/2013 | 09:09
Vào trưa ngày 7/11, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 gia đình đang tổ chức nấu cao hổ trái phép tại xã Thạch Tân (Thạch Hà – Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: ‘Lấy cớ cải tạo vườn đồi để khai thác đất đi bán’

Thứ 7, 09/11/2013 | 12:39
Theo phản ánh của người dân ở xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh), trong thời gian qua lợi dụng trong việc cải tạo vườn đồi, phát triển nông thôn mới, một số doanh nghiệp đã “khai tử” cả quả đồi để lấy đất đi bán kiếm lời làm mất mỹ quan làng xóm cũng như hư hỏng đường xá đi lại và ô nhiễm môi trường.

Hà Tĩnh: 3 người chết, 4 người bị thương khi chống bão

Thứ 2, 11/11/2013 | 08:33
Tính đến chiều tối ngày 10/11, dù bão số 14 không ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh nhưng cũng đã làm cho 3 người chết và 4 người khác bị thương trong lúc phòng chống bão…

Hà Tĩnh: Một cán bộ tử vong khi đang đi chống bão

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:47
Trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết nước tại cống Đức Xá trên đê La Giang thuộc địa bàn xã Bùi Xá - Đức Thọ, một cán bộ không may ngã xuống nước và tử vong.

Hà Tĩnh: Khẩn trương các phương án đối phó với siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:31
3.904 tàu thuyền với 14.175 lao động Hà Tĩnh đã vào nơi trú ẩn an toàn từ hôm qua. Các phương an di dời dân ở vùng nguy hiểm, phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm và vận hành hồ đập lớn, nhỏ đã được triển khai…

Hà Tĩnh sơ tán hơn 50.000 dân vì bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:48
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 14 (tên quốc tế Haiyan), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sơ tán 14.280 hộ tương ứng với 50.240 người.

Hà Tĩnh: Bắt quả tang một gia đình đang nấu cao hổ

Thứ 6, 08/11/2013 | 09:09
Vào trưa ngày 7/11, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 gia đình đang tổ chức nấu cao hổ trái phép tại xã Thạch Tân (Thạch Hà – Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: ‘Lấy cớ cải tạo vườn đồi để khai thác đất đi bán’

Thứ 7, 09/11/2013 | 12:39
Theo phản ánh của người dân ở xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh), trong thời gian qua lợi dụng trong việc cải tạo vườn đồi, phát triển nông thôn mới, một số doanh nghiệp đã “khai tử” cả quả đồi để lấy đất đi bán kiếm lời làm mất mỹ quan làng xóm cũng như hư hỏng đường xá đi lại và ô nhiễm môi trường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.