Đến chiều tối 17/12, thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn H. (20 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được gia đình đưa đi hỏa táng.
Theo người nhà của H. cho biết, do không có đất nên gia đình đã đến một ngôi chùa trên địa bàn xin được hỏa táng cho H. và được chùa này đồng ý giúp đỡ.
“Thuở bé, H. đã phải sống trong cảnh nghèo khó, chạy gạo ăn từng bữa nên H. chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Khi lớn lên thì cuộc sống H. cũng không thay đổi gì. H. thường phụ việc tại các quán nhậu để mưu sinh. Khi hay tin H. chết thảm, mọi người vô cùng kinh ngạc”, một người hàng xóm chia sẻ.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (45 tuổi, dì ruột nạn nhân H.) bùi ngùi nói: “Thằng H. tội lắm, cha mất sớm, mẹ thì đi làm ăn xa và đang bệnh, còn đứa em gái của H. thì cũng đã có chồng. Ở nhà chỉ còn bà ngoại già, cuộc sống vô cùng khó khăn”.
Như báo Người Đưa Tin phản ánh, khoảng 17h ngày 15/12, một người dân tá hỏa khi phát hiện H. nằm chết trong tư thế ngửa tại một dốc núi thuộc ấp Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập).
Cách hiện trường chừng vài chục mét, là người bạn đồng tính của H. tên là Trần Văn T. (30 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nằm bất tỉnh nên được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Từ tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo quan sát của PV tại hiện trường, đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại. Xung quanh khe núi, nơi phát hiện thi thể nạn nhân H. toàn cây và đá, xa khu dân cư.
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.