Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc

Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc

Thứ 6, 22/03/2013 | 19:49
0
Sáng ngày 22/3, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân TP.HCM đã ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử lưu động vợ đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông tới ngày 29/3.

Sau gần một năm điều tra, vụ án vợ đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên (51 tuổi) bằng thuốc ngủ và thuốc trừ sâu để chiếm gia tài đã hoàn tất. Theo kế hoạch thì bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi) sẽ bị tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày 22/3, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Tuy nhiên phiên tòa xét xử bị cáo Liên đã bị hoãn lại tới ngày 29/3.

 

Theo cáo trạng, 20 năm trước, bà Liên kết hôn với ông Chuyên và có 2 con trai sống trong căn nhà 3 tầng trong hẻm trên đường Hậu Giang, Q.6. Do bị thua cờ bạc, bà Liên vay nợ nhiều người, số tiền nợ lên tới 1,3 tỷ đồng. Không có tiền trả, bị chủ nợ đòi gắt gao, bà Liên thuyết phục chồng bán căn nhà để bà lấy tiền trả nợ. Không được chồng đồng ý bán nhà và dọa ly hôn nên bà Liên đã nảy sinh ý định giết chồng để lấy tiền trả nợ.

 

Ngày 11/3/2012, bà Liên đi mua 10 viên thuốc ngủ về. Sáng ngày 12/3 lợi dụng lúc trong người ông Chuyên còn men bia, bà Liên pha 10 viên thuốc ngủ hòa tan trong ly sữa cho chồng uống, với mục đích là hạ sát ông Chuyên.

 

 

Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc

 

Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc (Hình 2).
Công an đang khám nghiệm hiện trường tại nhà bà Liên.

 

Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc (Hình 3).
Tang vật là chai thuốc trừ sâu mà cơ quan điều tra tìm thấy tại nhà bà Liên.

Tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa chết, bà Liên gọi điện tới Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm, nơi ông Chuyên công tác để báo cáo xin nghỉ với lý do ông Chuyên bị trúng gió.

Ngay sau đó, bà Liên ra hiệu thuốc Tây mua một ống kim tiêm loại 5cc và tới cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua một lọ thuốc trừ sâu về. Thấy thuốc ngủ không có mấy tác dụng, bà Liên lấy thuốc trừ sâu tiêm vào mông và bơm thẳng vào miệng ông Chuyên. Tới một ngày sau (13/3), các đồng nghiệp của ông Chuyên nhận được tin, ông Chuyên bị “tăng xông” và đã tử vong. Ngay sau đó, bà Liên vội vã cho khâm liệm chồng.

Thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu.

 

Khi cảnh sát điều tra mở bọc ni lông, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, khiến mọi người xung quanh ai cũng bị ói mửa, choáng váng, say sẩm mặt mày.

 

Ngày 30/12, Công an TP.HCM có kết luận điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Chuyên là do bị vợ đầu độc bằng thuốc ngủ, thuốc trừ sâu. Đồng thời cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bà Liên với tội giết người.

 

Với hành vi sát hại chồng dã man như ở trên bị cáo Liên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Nguyễn Oanh (Tiền phong)

Sau gần một năm điều tra, vụ án vợ đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên (51 tuổi) bằng thuốc ngủ và thuốc trừ sâu để chiếm gia tài đã hoàn tất. Theo kế hoạch thì bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi) sẽ bị tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày 22/3, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Tuy nhiên phiên tòa xét xử bị cáo Liên đã bị hoãn lại tới ngày 29/3.

Theo cáo trạng, 20 năm trước, bà Liên kết hôn với ông Chuyên và có 2 con trai sống trong căn nhà 3 tầng trong hẻm trên đường Hậu Giang, Q.6. Do bị thua cờ bạc, bà Liên vay nợ nhiều người, số tiền nợ lên tới 1,3 tỷ đồng. Không có tiền trả, bị chủ nợ đòi gắt gao, bà Liên thuyết phục chồng bán căn nhà để bà lấy tiền trả nợ. Không được chồng đồng ý bán nhà và dọa ly hôn nên bà Liên đã nảy sinh ý định giết chồng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 11/3/2012, bà Liên đi mua 10 viên thuốc ngủ về. Sáng ngày 12/3 lợi dụng lúc trong người ông Chuyên còn men bia, bà Liên pha 10 viên thuốc ngủ hòa tan trong ly sữa cho chồng uống, với mục đích là hạ sát ông Chuyên.

 

Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc
Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc (Hình 2).
Công an đang khám nghiệm hiện trường tại nhà bà Liên.
Pháp luật - Hoãn phiên tòa xét xử trung tá CSGT bị vợ đầu độc (Hình 3).
Tang vật là chai thuốc trừ sâu mà cơ quan điều tra tìm thấy tại nhà bà Liên.

Tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa chết, bà Liên gọi điện tới Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm, nơi ông Chuyên công tác để báo cáo xin nghỉ với lý do ông Chuyên bị trúng gió.

Ngay sau đó, bà Liên ra hiệu thuốc Tây mua một ống kim tiêm loại 5cc và tới cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua một lọ thuốc trừ sâu về. Thấy thuốc ngủ không có mấy tác dụng, bà Liên lấy thuốc trừ sâu tiêm vào mông và bơm thẳng vào miệng ông Chuyên. Tới một ngày sau (13/3), các đồng nghiệp của ông Chuyên nhận được tin, ông Chuyên bị “tăng xông” và đã tử vong. Ngay sau đó, bà Liên vội vã cho khâm liệm chồng.

Thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu.

Khi cảnh sát điều tra mở bọc ni lông, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, khiến mọi người xung quanh ai cũng bị ói mửa, choáng váng, say sẩm mặt mày.

Ngày 30/12, Công an TP.HCM có kết luận điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Chuyên là do bị vợ đầu độc bằng thuốc ngủ, thuốc trừ sâu. Đồng thời cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bà Liên với tội giết người.

Với hành vi sát hại chồng dã man như ở trên bị cáo Liên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nguyễn Oanh

 
 
 
Ý kiến của bạn
Các tin khác
 
 
 

 

Người vợ đầu độc trung tá cảnh sát đối mặt án tử hình

Thứ 2, 04/03/2013 | 16:13
Được cho là giết chồng "man rợ" vì "động cơ đê hèn", bà Liên bị truy tố theo khung hình phạt có mức án cao nhất tới tử hình.

Nghi vấn cô giáo đầu độc con gái rồi tự tử vì nợ nần

Thứ 6, 22/03/2013 | 10:12
Một người dân kinh hoàng khi phát hiện cô giáo H. chết trong tư thế treo cổ, còn cô con gái mới được 5 tuổi đã tắt thở được đặt ngay ngắn ở trên giường.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.