Xôn xao 'nước thánh' chữa bách bệnh và 'gây nghiện'

Xôn xao 'nước thánh' chữa bách bệnh và 'gây nghiện'

Thứ 6, 07/06/2013 | 15:16
0
Từ lâu, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã rỉ tai nhau “đồn rằng” nước giếng Cổng Kẹp dưới chân núi Sắc thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là “nước thánh”.

Nước ở đây không những có khả năng chữa được nhiều loại bệnh tật, nếu người ta uống lâu dài thì còn có thể làm đẹp da và đặc biệt còn có thể “gây nghiện”. Tiếng đồn gần xa, người dân ở khắp nơi cứ thế ùn ùn kéo đến, không quản nắng, mưa, gió, rét, đứng xếp hàng đợi vài tiếng đồng hồ có khi cả nửa ngày trời chỉ để được “mua nước thánh”.

Xếp hàng đợi mua “nước thánh”

Chúng tôi thẳng đường quốc lộ 15 tiến về xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để tìm hiểu thực hư của câu chuyện nước giếng Cổng Kẹp có khả năng làm đẹp da, chữa bách bệnh.

Miền trung - Xôn xao 'nước thánh' chữa bách bệnh và 'gây nghiện'

Xe đạp, xe máy lẫn ô tô chờ đợi lấy nước.

Giữa cái nắng chói chang gần 40oC, một đoạn đường phía bên sườn núi Sắc, người già, người trẻ, thanh niên, nam nữ đứng chật kín dưới những bóng cây để tránh nắng, đợi đến lượt mình “hứng nước”. Người đợi cứ đợi, người đến cứ đến, hết người này xách can đi ra thì lại có người khác xách can đi vào. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi đến lượt mình mua nước cho biết: “Nước ở đây là “nước thánh” đấy! Uống ngon và mát lắm, trong người mà thấy mệt mỏi không khỏe ở đâu thì uống vào là người sẽ tỉnh táo, sảng khoái lên ngay. Người dân ở đây sử dụng nước này đến hơn chục năm nay rồi! Nếu có điều kiện dùng nước để nấu ăn, để tắm nữa thì lâu dần da dẻ sẽ trắng hồng hẳn lên, các o (cô-PV) cứ uống thử sẽ biết, uống rồi là nghiện ngay ấy mà, không uống được nước ở nơi khác nữa mô!”.

Ông Nguyễn Văn Hải, một người dân địa phương cho biết: “Nước ở đây dù là nước chảy từ khe núi ra, nhưng người dân ở đây phải đứng xếp hàng mua. Mỗi người chỉ được mua tối đa hai can (một can/20 lít) trong một ngày chứ không được hơn. Để có được hai can nước như thế  phải đi từ rất sớm để đỡ phải đợi lâu, đôi khi đợi mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt mình, vì chủ thầu không cho “gửi”. Mỗi can quy định đối với người dân địa phương là một nghìn đồng, còn với người nơi khác đến thì tùy theo số lượng họ lấy mà chủ thầu tự ra giá bán”.

Theo như lời của những người dân địa phương, thì người dân ở xã Khánh Sơn hầu như hộ gia đình nào cũng có vài can nước được mua ở Cổng Kẹp để trong nhà uống dần. Điều đặc biệt là, nước ở đây không cần phải đun sôi, người ta mua về rồi cứ thế là rót ra uống dần đến khi hết lại xách can đi mua mà không ai thấy đau bụng bao giờ (?!). Không chỉ những người dân trong xã đến mua “nước thánh” mà hàng nghìn người dân ở nơi khác cũng đến xếp hàng đợi mua nước bằng đủ các loại phương tiện từ xe đạp, xe máy, xe thồ, xe bò... và có cả xế hộp hạng sang cũng về đây mua nước.

Miền trung - Xôn xao 'nước thánh' chữa bách bệnh và 'gây nghiện' (Hình 2).

Người dân đang đợi hứng nước ở Cổng Kẹp.

Thực hư công dụng của “nước thánh”

Theo những cao niên trong vùng cho biết, nước ở Cổng Kẹp thực chất là một mạch nước ngầm chảy từ trong núi Sắc (thuộc hệ thống núi Thiên Nhẫn) chảy ra, nguồn nước này có từ rất lâu đời. Những người đi thả trâu thấy có mạch nước từ trong núi chảy ra thì cũng chỉ thỉnh thoảng uống khi khát và rửa cho mát chứ cũng không ai để ý. Đến thời kỳ Pháp thuộc, binh lính Pháp đã thăm dò và sử dụng như một nguồn nước sạch, khi đó người ta mới biết giá trị của mạch nước chảy không bao giờ cạn này. Sau năm 1968, khi mở đường (QL15 bây giờ-PV) các cô thanh niên xung phong cũng đã sử dụng nguồn nước này và lấy ống dẫn cho nước chảy qua đường như ngày nay.

Nói về việc nước Cổng Kẹp có khả năng làm đẹp da, chữa bách bệnh như lời đồn đại truyền tai nhau của người dân, ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện nước Cổng Kẹp có thể làm đẹp da và chữa được bách bệnh. Đó chỉ là những lời nói bông đùa của người dân địa phương, bởi những câu chuyện ly kỳ được truyền tụng từ bao đời nay quanh dãy núi Thiên Nhẫn và mạch nước ngầm không bao giờ cạn ở chân núi Sắc mà thôi!”.

Để giải thích sâu hơn về nguồn gốc của những tin đồn thất thiệt này, ông Tranh cũng cho biết thêm:  “Nước Cổng Kẹp có những điều rất đặc biệt mà người dân ở đây không giải thích được. Người ta không thể đoán biết được chắc chắn mạch nước này bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, có thể là hàng nghìn năm trước? Nhưng có điều kỳ lạ là mạch nước này chưa bao giờ cạn và dòng chảy hoàn toàn không phụ thuộc vào thời tiết.

Chúng tôi đã thử rất nhiều lần để đo độ nước chảy, trung bình khoảng 1 phút 30 giây thì nó chảy đầy một can 20 lít nước. Trời mưa hay trời nắng cũng thế, và cho dù có bão đi nữa thì mạch nước chảy cũng vẫn như vậy không hề thay đổi. Hơn nữa, nấu cơm bằng nước này thì hạt cơm nhìn sẽ trắng sáng và ăn ngon hơn rất nhiều. Người dân ở đây cho dù có ăn thịt mỡ rồi uống nước này chưa qua xử lý cũng không thấy đau bụng bao giờ. Ai đã uống nước ở đây quen rồi thì khi uống nước ở nơi khác sẽ cảm thấy rất ngang, có muốn lừa là nước Cổng Kẹp cũng không lừa họ được”.

Được biết, tháng 7/2010, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước kiểm tra và có kết luận đây là nguồn nước sạch tự nhiên đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Hải, một cán bộ xã Khánh Sơn cho biết thì: “Dù đã được khuyến cáo là nước này phải sử dụng đun chín uống sôi, nhưng nhiều năm nay người dân vẫn cứ thế lấy về là sử dụng ngay không cần qua xử lý, chính quyền xã có vận động nhưng đã thành thói quen khó bỏ!”.

Nước cũng được đấu thầu

Phía trên giếng Cổng Kẹp được UBND xã dựng lên một tấm bảng “nội quy” rất to treo ngay trên sườn đường giống tấm bảng giới thiệu về khu di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh nào đó vậy! Tuy nhiên, trên bảng không hề có khuyến cáo người dân phải đun chín, uống sôi hay trích dẫn kết luận của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An về kết quả sau khi kiểm định nguồn nước ở đây.

Bà Trần Thị Tâm, một người dân sống gần đó cho biết: “Nước giếng Cổng Kẹp được ông Nguyễn Trọng Lịch đấu thầu làm chủ nguồn nước này từ năm 2009 đến nay. Người dân đến đây mua nước rất đông. Ngoài giá bán cho người dân địa phương như UBND xã quy định thì đối với người nơi khác đến ông ấy bán tùy theo các mức từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 can. Có khi 3h sáng đã có người đến mua nước cho đến tối mịt vẫn còn người đợi, mỗi ngày ông ấy cũng thu được khoảng       8 trăm đến 1 triệu đồng. Trước xã cho thầu một năm một với giá 120 triệu đồng/năm, nhưng nay họ cho lên một nhiệm kỳ 5 năm mới phải đấu thầu lại”.

Để giải thích cho “sáng kiến” vì sao UBND xã Khánh Sơn lại có quyết định cho đấu thầu nguồn nước ngầm tự nhiên dưới chân núi Sắc để cho chủ thầu bán lại cho người dân? Ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước kia khi người dân được tự do lấy nước thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng tranh giành, xô đẩy, đánh đập nhau vì ai cũng muốn được lấy nước trước. Nhất là đám thanh niên, nhiều khi mâu thuẫn còn lấy gạch, đá ném nhau, thậm chí còn đâm chém nhau nữa nên chính quyền xã rất khó quản lý. Sau nhiều lần họp bàn, để ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, năm 2009, UBND xã Khánh Sơn đã có sáng kiến là cho đấu thầu mạch nước ngầm dưới chân núi Sắc này, và ông Nguyễn Trọng Lịch đã trúng thầu”.

Sau khi ông Lịch trúng thầu, lại có rất nhiều tin đồn thất thiệt của người dân về việc uống nước Cổng Kẹp có khả năng làm trắng da, chữa bách bệnh nên đã có rất nhiều người dân khắp nơi đổ về mua nước. Thậm chí có cả người ở tận ngoài Hà Nội về Nghệ An chơi có điều kiện cũng mua nước ở đây mang về uống. Chính vì vậy, đã xuất hiện một số hộ dân cũng đào giếng ở chân núi Sắc giả làm nước Cổng Kẹp để bán cạnh tranh với ông Lịch.

UBND xã chỉ quản lý nguồn nước đã được đấu thầu

Vì để đảm bảo ANTT trên địa bàn mà UBND xã Khánh Sơn mới có “sáng kiến” cho đấu thầu nguồn nước ngầm tự nhiên để bán lại cho người dân. Tuy nhiên, khi xảy ra tình trạng một số hộ tư nhân khoan giếng bên chân núi Sắc để bán nước cạnh tranh thì xã lại cho “vô tư” hoạt động dù nước đó chưa qua kiểm định. Bởi theo lời ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Ngoài khe nước chính ở giữa mà ông Lịch đã trúng thầu do UBND xã quản lý ra thì những hộ gia đình mọc lên tự phát bán nước dưới chân núi Sắc để bán xã không quản lý. Người dân ở đây uống nước không phải ở Cổng Kẹp chảy ra là họ biết liền, vì nước ở những giếng của các hộ dân ấy có rêu, bẩn. Chỉ có những người bất đắc dĩ hoặc không biết thì họ mới mua của những hộ kinh doanh đó mà thôi”.

HỒNG ĐIỆP – MY KHÁNH

Thầy phù thủy châu Phi giết người bằng 'nước thánh'

Thứ 5, 30/05/2013 | 15:56
Hai phụ nữ Zimbabwe tử vong sau khi uống "nước thánh" của một thầy phù thủy trong làng.

Chuyện 'nước thánh' có 'hoa thần' mọc chữa bách bệnh

Thứ 6, 22/03/2013 | 15:58
Thời gian qua, hàng ngàn người dân ở Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, TP.HCM... khi nghe tin "hoa thần" xuất hiện cùng với đó là lu "nước thánh" có khả năng chữa bách bệnh đã không ngần ngại cất công tìm đến.

Tử vong sau khi uống “nước thánh”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Trên đường từ Hà Nội về Hà Nam "giải phép" ở một nhà "ngoại cảm", 8 phụ nữ trên xe trong đó có chị Lâm bắt đầu hò hét, tụng kinh, tiếp đó không ngừng la hét, xô đẩy nhau và đập tay vào thành ô tô. Một trong số những phụ nữ mắc hiện tượng lạ đó đã tử vong.

“Nước thánh” chữa bách bệnh chỉ là tin đồn vô căn cứ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Nhiều người dân mắc phải những chứng bệnh nan y đang tìm đến "nước thánh" để mong khỏi bệnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa ai xác minh chính xác được bất cứ trường hợp nào đã chữa khỏi bệnh nhờ “nước thánh”.

'Xuất hiện 'liên kết' tạo sức ép lên cơ quan Đảng, Nhà nước'

Thứ 5, 30/05/2013 | 09:22
Theo Thanh tra Chính phủ: Có hiện tượng những người, nhóm người khiếu nại “liên kết” với nhau để khiếu nại đông người nhằm tạo thêm sức ép lên các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý là trong một số trường hợp có sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có những hành vi quá khích, gây rối.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.