Chiều ngày 2/9, thi thể của bé trai Võ Minh K. (SN 2014, ngụ ấp Thạnh An xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã được ngành chức năng bàn giao cho gai đình lo hậu sự.
Thông tin ban đầu cho biết, trước đó một ngày, chiều ngày 1/9, gia đình anh Võ Văn Tiền (SN 1982, cha ruột cháu K.) đến Công an xã Đông Thạnh trình vụ việc K. bỗng dưng “mất tích”, mặt dù gia đình cùng hàng xóm đã tích cực kiếm tìm nhưng không gặp.
Đến sáng ngày 2/9, mọi người tá hỏa phát hiện K. nổi lập lờ dưới kênh nước, cách nhà hơn 500 mét.
Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé K. (Ảnh Thanh Lâm).
Theo bà Đặng Thị Út (SN 1943, bà nội cháu K.), sáng qua 1/9, bà bận dọn dẹp ở phía chuồng vịt, lúc này anh trai 14 tuổi của cháu K. đang trông bé vội bước sang giúp việc cùng bà. Khoảng 30 phút sau đó, không còn thấy cháu K. nằm trên võng nên la toáng lên, rồi chia nhau tìm kiếm, đồng thời trình báo đến công an địa phương.
“Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an thị xã Bình Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Nguyễn Trung Nhân, phó trưởng Công an xã Đông Thạnh (thị xã Bình Minh) thông tin.
Thanh Lâm