Hoang sơ biển Vinh Hiền

Hoang sơ biển Vinh Hiền

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Đến với biển Vinh Hiền là đến với những bãi biển rất hoang sơ, đến với làng chài cùng những người ngư dân rất hiền lành tốt bụng và hiếu khách.

Nằm cách Tp Huế 50km về phía nam, biển Vinh Hiền thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Không gì bằng được thả mình trong làn nước mát, được vỗ về bởi những con sóng, nhìn về phía xa với bãi cát trắng, hàng phi lao ngút tầm mắt.

Ở Vinh Hiền, dịch vụ du lịch gần như không có gì. Chỉ có một số quán ăn nằm rải rác dọc bãi biển phục vụ nhu cầu “nhậu nhẹt” của dân trong làng. Không như ở những vùng biển khác, giá cả ăn uống ở đây rất rẻ.

Biển Vinh Hiền quyến rũ với bãi đá tự nhiên, không khí trong lành, bãi biển sạch và bờ cát thoai thoải.

Bao thế hệ người dân Vinh Hiền đã lớn lên cùng bãi biển này

Nghi lễ trước những chuyến khơi xa

Ra khơi

Những chiếc thuyền trên dưới 30 triệu đồng là cả một gia tài với người ngư dân. Thuyền bé, chỉ đi ra xa bờ được khoảng 5-6km nên đánh bắt cũng không được nhiều. Có những lúc ra biển bắt đc hàng tạ cá, nhưng cũng có những đợt chỉ được dăm ba kg cá cơm.

Người Vinh Hiền từ bao đời nay vẫn luôn sống vui vẻ chan hòa cùng nhau

Chiều về, khi cái nắng hè gay gắt bắt đầu dịu đi, bãi tắm bắt đầu nhộn nhịp bởi tiếng lũ trẻ con nô đùa nói cười trong làn nước mát

Vinh Hiền - mảnh đất của nắng, gió và những con sóng, của những người dân hiền lành, chất phác.

Cảnh Phương