Hồng Việt trần tình vụ bị chém rúng động thành Vinh

Hồng Việt trần tình vụ bị chém rúng động thành Vinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Rất kín tiếng và gần như "đóng cửa" với báo chí nhưng cuối cùng, Hồng Việt cũng chịu trải lòng sau vụ việc vừa xảy ra. Tiền vệ SLNA cho biết, thực tình anh không biết chuyện gì đã xảy ra để đến nổi anh bị chém dã man như vậy. Tiền vệ SLNA một mực cho rằng, mình bị oan và rất mong cơ quan chức năng ở Nghệ An sớm vào cuộc để lấy lại sự công bằng cho anh.

Cả trong giấc ngủ cũng bị ám ảnh

Rất nhiều người đang quan tâm về vụ việc của Việt, vậy Việt có thể nói qua một chút về tình hình sức khỏe bản thân thời điểm hiện tại?

Sức khỏe của tôi đang dần hồi phục. Ơn trời, vết chém của kẻ xấu đã không làm tôi bị đứt gân chân và phải từ giã sự nghiệp. Hiện tại, tay của tôi đang có vấn đề, hơi đau nhức một tí nhưng chắc cũng dần dần ổn thôi. Tại bệnh viện, tôi được các y, bác sỹ chăm sóc tốt, kết hợp đồng nghiệp người thân thường xuyên qua lại thăm nom nên tôi cảm thấy được động viên rất nhiều, tinh thần đã ổn định trở lại.

Pháp luật - Hồng Việt trần tình vụ bị chém rúng động thành Vinh

Hồng Việt

Chuyện gì đã xảy ra tại quán karaoke, nơi được xem là nguyên nhân dẫn tới việc anh bị chém?

Hôm đó là thứ bảy, sau buổi tập được xả trại dịp cuối tuần nên chúng tôi rủ nhau đi ăn uống. Tan cuộc, mọi người rủ nhau đi hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Do ít người nên chúng tôi gọi thêm một vài người bạn gái nữa đến để tham gia cùng cho vui. Khi mọi người đang vui vẻ thì vợ một người bạn trong nhóm chúng tôi đến đánh ghen. Khi ấy, lộn xộn xảy ra và tôi đứng ra can ngăn. Trật tự được vãn hồi sau đó không lâu và chúng tôi cũng quyết định giải tán cuộc vui luôn. Tại quán karaoke, tất cả chỉ có thế mà thôi.

Vậy anh bị những người lạ chém như thế nào?

Xong cuộc vui ở quán karaoke , tôi lái ô tô đưa một vài người bạn về. Sau đó, tôi tiếp tục lái xe về nhà chung cư của mình. Sau khi đưa xe vào gara của chung cư, tôi xách đồ định đi vào nhà. Tuy nhiên, do đang có mùi bia, sợ ảnh hưởng đến con, nên tôi có ý định ngồi ngoài hành lang ăn cái kẹo cao su. Vừa ngồi xuống được một lát thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt xuất hiện, trên tay cầm dao và xông tới ra đòn. Quá bất ngờ, tôi chỉ kịp giơ tay lên đỡ rồi chạy vào nhà một người hàng xóm.

Dù lúc đó tay tôi đầy máu và đã chạy vào nhà hàng xóm cầu cứu nhưng 2 thanh niên lạ mặt này vẫn tiếp tục xông vào và chém liên tiếp vào chân trái của tôi. Tôi phải la hét và chạy khắp ngôi nhà mới bảo toàn được tính mạng. Khi chúng rút chạy, ngôi nhà tôi lánh nạn máu lênh láng, mọi thứ thật kinh hoàng.

Sau đó anh được đưa đi cấp cứu như thế nào?

Nghe người dân hô hoán, vợ tôi chạy sang và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cô ấy khóc òa lên và gọi mọi người đưa tôi đi cấp cứu. Tôi được đưa đến bệnh viên tỉnh ngay sau đó. Tại đây, sau khi khám và kiểm tra, các bác sỹ cho biết, vết thương ở chân và tay khá nặng, để bảo đảm tính mạng cũng như có thể tiếp tục sự nghiệp, gia đình nên đưa ra Hà Nội, nơi có nhiều điều kiện hơn để chữa trị. Sau khi bàn bạc một lúc, người thân đã xin phép bệnh viện đưa thẳng tôi ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tại bệnh viện này, tôi được chụp phim và làm một số xét nghiệm, sau đó các bác sỹ kết luận là không quá nghiêm trọng. Chân không bị đứt gân mà chỉ mẻ xương mác. Tay bị thương khá nặng nhưng may mắn chỉ phần mềm bị ảnh hưởng. Nhận thấy không cần thiết phải ở lại Hà Nội lâu nên gia đình đã đưa tôi về Nghệ An điều trị, tiện cho người thân có thể qua lại, thăm nom.

Nhiều người đang tò mò về những người đã hành hung anh, vậy anh có thể đưa ra nhận định của mình?

Hai người tấn công tôi là 2 người lạ và thực sự tôi cũng không biết họ đến từ đâu và động cơ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết họ rất hung dữ và ra tay một cách tàn bạo. Giờ nghĩ đến giây phút đó, tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, trong giấc ngủ của mình, tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh.

Tôi không kết thù với bất kỳ ai

Nhiều người cho rằng, việc anh bị chém liên quan đến vụ xô xát ở quán karaoke, ý kiến anh như thế nào về chuyện này?

Tại quán karaoke, tôi chỉ là người đứng ra can ngăn một vụ lộn xộn mà thôi. Tôi không xích mích với ai, cũng không thù oán với ai, trong đám bạn đó, chủ yếu là bạn bè của tôi cả. Mà thực tế, sau vụ lộn xộn, mọi người cũng đã giải quyết ôn hòa với nhau, không ai có biểu hiện ấm ức. Thế nên tôi cũng không biết nên hiểu thế nào, cái này phải chờ cơ quan chức năng thôi. Tôi mong mọi việc sớm được làm sáng tỏ chứ suốt ngày mọi người hỏi về người gây án, tôi cũng đau đầu lắm, chẳng biết nên trả lời thế nào nữa.

Pháp luật - Hồng Việt trần tình vụ bị chém rúng động thành Vinh (Hình 2).

Hồng Việt và vợ

Thế còn vì sao, người ta cứ nhằm chân trái của anh để chém?

Đó thực sự cũng là vấn đề mà tôi và gia đình rất quan tâm. Chắc kẻ gây án hoặc người đứng ra thuê biết tôi là ai và tìm hiểu khá kỹ về nghề nghiệp của tôi. Ý đồ của họ là muốn tôi phải giải nghệ nhưng không thành. May mắn, cái chân tôi vẫn ổn nhưng hung thủ đúng là quá bí ẩn.

Từ khi trở về, lãnh đạo SLNA và các đồng nghiệp có qua thăm, động viên anh không?

Rất vui là mọi người rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi và qua thăm cả. Không chỉ cầu thủ mà lãnh đạo CLB nữa, họ động viên tôi cố gắng điều trị để sớm hòa nhập trở lại với đội. Đó thực sự là nguồn động viên lớn, giúp tôi có thêm sự tự tin để nuôi tiếp ước mơ chơi bóng của mình.

Theo nhận định của các bác sỹ thì bao lâu nữa anh có thể trở lại tập luyện?

Sức khỏe của tôi đang hồi phục nhưng để tập luyện trở lại, tôi cần ít nhất phải 2 tháng nữa. Trong thời gian này, tôi phải chờ cho chấn thương ở tay lành hẳn, xương mác cũng không bị ảnh hường gì nữa rồi mới tính chuyện ra sân tập. Vụ việc này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của tôi.

Mùa giải mới đã cận kề, liệu SLNA có đăng ký anh thi đấu mùa giải mới không?

Cái này thì tùy lãnh đạo thôi nhưng từ giờ đến ngày khai mạc giải còn khá lâu, tôi có thể hồi phục để tập luyện cùng đội. Các bác lãnh đạo đội bóng cũng tôn trọng và đề nghị khi nào tập được thì quay lại đội. Với nhận định của các bác sỹ như vậy thì chắc tôi sẽ có mặt trong ngày V.League trở lại thôi.

Xin cảm ơn và chúc Việt sớm bình phục!

Lãnh đạo SLNA đứng bên cạnh Hồng Việt

Trong vụ án gây chấn động dư luận vừa xảy ra, hung thủ dường như cố tình triệt hạ Hồng Việt, khi những vết chém nặng nhất đều nhằm vào chân trái, chân thuận của tiền vệ này. Lãnh đạo SLNA tỏ ra thận trọng trong khi chờ kết luận của công an về bản chất vụ việc. Tuy nhiên, thông qua khẳng định của Hồng Việt, cũng như đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ban lãnh đạo CLB bóng đá SLNA đều khẳng định sẽ đứng bên cạnh ủng hộ cầu thủ của mình trong thời điểm khó khăn này. HLV Hữu Thắng, Tổng giám đốc Hồng Thanh cũng bày tỏ sự bức xúc, khi hung thủ dường như cố tình hủy hoại sự nghiệp cầu thủ của Hồng Việt.

Công an vào cuộc lấy lời khai

Vụ việc của Hồng Việt mấy ngày qua gây xôn xao và công an TP.Vinh cũng xác định phải làm nghiêm để có câu trả lời nhanh nhất cho những ai quan tâm. Được biết, trong ngày 22/11, các điều tra viên công an TP.Vinh đã tiếp cận Hồng Việt để lấy lời khai. Cùng thời điểm, một số người tham gia hát karaoke với Hồng Việt tối ngày 17/11 cũng được đề nghị hợp tác, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Kim Thoa


Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.