Hơn 3 năm dấn thân vào showbiz, nữ diễn viên đến từ xứ dừa Bến Tre đã tham gia khá nhiều phim như: Gia hồng, Tình yêu nơi mắt bão, Nấc thang lửa, Tiếng cú đêm, Hotgirl làm vợ…
Bên cạnh việc đóng phim, Huỳnh An còn tranh thủ thời gian làm người mẫu ảnh, đóng MV nhạc cho một số ca sĩ để tích lũy thêm kinh nghiệm. Người đẹp sinh năm 1988 chia sẻ dù công việc chính vẫn là diễn viên nhưng cô còn có một đam mê cháy bỏng hơn là trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu hát thứ âm nhạc mà mình đam mê, yêu thích.
Để hỗ trợ cho kế hoạch lấn sân âm nhạc, Huỳnh An đã âm thầm đi học thêm nghề DJ . Cô cũng vừa hoàn thành xong khóa học và đã bắt đầu nhận show đi diễn ở một số nơi. Hỏi nữ diễn viên quê gốc Bến Tre có ngại những lời mời lưu diễn ở tỉnh xa hay không, cô thẳng thắn trả lời: "Nhìn bên ngoài tôi nữ tính, yếu ớt vậy chứ thật ra mạnh mẽ và đàn ông lắm. Nếu ngại khó khăn, vất vả như vậy tôi đã yên phận với nghề diễn, không học thêm nghề DJ rồi".
Nhìn lại hành trình dấn thân vào showbiz hơn 3 năm qua, Huỳnh An đã từng gặp không ít trường hợp "dở khóc, dở cười" nhưng cô chưa bao giờ thất vọng hay buông bỏ ý định làm nghề. Người đẹp sinh năm 1988 cho rằng nghề nghiệp nào cũng có mặt trái, mặt phải, quan trọng là bản thân phải kiên định với con đường đã lựa chọn.
Huỳnh An chia sẻ: "Nhiều người nghĩ làm diễn viên, ca sĩ chắc nhàn hạ lắm, chỉ son phấn, mặc đẹp rồi đứng cho người ta chụp hình. Nhưng thật sự đó chỉ bề nổi của công việc, đằng sau đó, người nghệ sĩ phải lao động cật lực, cũng phải thức khuya dậy sớm, ăn uống qua loa, khi bệnh cũng không được nghỉ ngơi, xuống sắc vì trang điểm quá nhiều... Đó là những mặt trái của nghề mà ít khán giả nào lưu tâm".