Các phần tử ủng hộ lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan đã ăn mừng sau cuộc tấn công kinh hoàng diễn ra ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp vào tối qua 14/7 khiến 80 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Trong khi hàng trăm người dân đang tập trung cho màn trình diễn pháo hoa mừng Quốc Khánh thì một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông trước khi xả súng điên cuồng vào các nạn nhân.
Một kẻ ủng hộ thân tín cho IS gọi cuộc tấn công ở Nice là hành động trả thù cho Omar al-Shishani.
Ngay sau cuộc tấn công, hàng loạt tài khoản của các thành phần ủng hộ IS đã tung lên mạng xã hội hình ảnh tang thương ở thành phố Nice với những thông điệp khen ngợi vụ việc kinh hoàng vừa diễn ra tại Pháp.
Trong đó những kẻ này liên kết cuộc tấn công với cái chết của Abu Omar al-Shishani- "bộ trưởng chiến tranh" của IS, kẻ vừa được xác nhận đã chính thức bị tiêu diệt một ngày trước đó.
Theo Daily Star, những kẻ ủng hộ khủng bố Hồi giáo dường như đang ám chỉ rằng, vụ tấn công ở Nice là hành động trả thù cho thủ lĩnh cấp cao của nhóm này.
Abu Omar al-Shishani- "bộ trưởng chiến tranh"của IS, kẻ vừa được xác nhận đã chết hôm 14/7.
Al-Shishani là một trong những thủ lĩnh IS nguy hiểm, từng bị Mỹ truy lùng gắt gao với khoản tiền thưởng trị giá 5 triệu USD.
Nhà nước Hồi giáo IS hôm 14/7 xác nhận tin Omar al-Shishani, "bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức hay còn được mệnh danh là thủ lĩnh râu đỏ đã bị tiêu diệt cách ở phía nam thành phố Mosul, Iraq.
Al-Shishani được mô tả là một trong những chỉ huy ưu tú nhất của IS, theo nguồn tin tình báo Mỹ.
Nhữn