Đêm Chung kết Vietnam Idol Kids 2016 diễn ra vào tối 17/7 vừa qua với phần tranh tài của Top 4 gồm: Jayden, Bảo Trân, Gia Khiêm và Hồ Văn Cường.
Với lượng bình chọn từ khán giả đạt 59,2 %, “cậu bé hát đám cưới” Hồ Văn Cường đã trở thành Quán quân của Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam 2016.
Hồ Văn Cường đăng quang Vietnam Idol Kids 2016.
Tuy nhiên, kết quả này gây ra khá nhiều những tranh cãi, đa số khán giả đồng tình nhưng cũng có những ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng, Hồ Văn Cường giành được ngôi vị Quán quân nhờ sự thương cảm của khán giả vì hoàn cảnh khó khăn.
Trước những ý kiến trái chiều, tiêu cực của một bộ phận khán giả, trên trang cá nhân, giám khảo Issac đã thể hiện sự bức xúc của mình. Issac nói rằng, anh vốn không định lên tiếng về việc này nhưng có nhiều người “quá đáng và tàn nhẫn” khi buông những lời chỉ trích nặng nề đối với cậu bé Hồ Văn Cường.
Issac tiết lộ, vì quá nhiều áp lực và lo lắng nên Cường và gia đình mình đã từng có ý định bỏ về quê. Issac nhắn nhủ rằng: “Kết quả đã có rồi thì tại sao các bạn lại muốn tước lấy niềm vui của 1 cậu bé như vậy, cuộc sống hiện nay vốn đã nhiều chuyện rối rắm và tàn nhẫn rồi tại sao lại không nhìn nhận hạnh phúc của cậu bé này một cách tình cảm và nhân văn hơn?”
Issac bức xúc lên tiếng khi có người cho rằng, Hồ Văn Cường giành Quán quân nhờ... nghèo.
Chia sẻ của giám khảo Issac:
“Isaac không định lên tiếng về vấn đề này nữa nhưng thật sự không hiểu tại sao có nhiều người quá đáng và tàn nhẫn đến như vậy!!!
Tình cờ đọc được những comment trên fanpage của Vietnam Idol Kids các bạn chì chiết nặng nhẹ Cường