Ngày 12/4, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án sát hại vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức ra xét xử lưu động tại sân vận động xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc Nhân phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 200 triệu đồng.
Nhân là đối tượng giết bà Phạm Thúy N. (48 tuổi) và em Bùi Phạm Đức T. (17 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Hai nạn nhân là vợ và con trai ông Bùi Xuân Th., Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo cáo trạng, Nhân từng thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Th.. Do thường xuyên đến chơi, Nhân nghĩ nhà ông Th. có nhiều tài sản liền nghĩ kế trộm cướp tài sản. Năm 2016, Nhân thiếu nợ 20 triệu đồng và không có khả năng trả nợ nên quyết định làm “vố” lớn tại nhà ông Th..
Ngày 20/10/2016, Nhân từ TP.HCM đi xuống huyện Châu Đức đến nhà ông Th. nhưng không gặp ai. Sau đó, Nhân thuê phòng trọ rồi gọi điện nói với ông Th. là muốn mời ông Th. đi ăn uống.
Sáng hôm sau, trong lúc uống cà phê, Nhân dò hỏi và biết được ông Th. có nuôi chim yến, có khoản thu nhập khá nên quyết tâm trộm dù ông có nói rằng nhà có camera. Trưa 22/10, Nhân tới nhà, được ông Th. rủ đi nhậu. Đến tối cùng ngày, ông Th. đưa xe máy cho Nhân về. Khoảng 11h trưa 24/10, Nhân đến nhà ông Th., đi lối cổng phụ vào nhà gọi nhưng không ai trả lời nên vào bếp.
Nhân vào phòng khách và phòng ngủ lục soát thì anh T. đi xuống. Nhân cầm tuýp sắt nhặt được trước đó chờ anh T. đi ngang qua rồi đập mạnh, dùng dây điện trói tay chân nạn nhân lại.
Nhân tiếp tục lục tìm đồ đạc, vào phòng kế bên để mở két sắt thì nghe tiếng bà N. đi lên lầu. Chờ bà N. đi qua, Nhân sát hại nữ chủ nhà rồi lấy điện thoại, nhẫn vàng và tiếp tục lục két sắt nhưng không phát hiện tài sản bên trong.
Sợ có camera, N. thay áo và mặc áo mưa của nhà ông Th., dùng chiếc áo khoác bịt mặt. Nhân đội mũ, ngắt hết hệ thống điện rồi lên tầng trên để lấy tổ yến. Khi xuống phòng bếp, Nhân lấy thêm 1 chai rượu và cướp xe máy của ông Th. rồi mới bỏ đi.
Nhân tháo biển số xe máy, chạy về TP.HCM. Sau đó, Nhân gửi xe máy vào bến xe Miền Đông rồi đón xe về tỉnh Bình Định nhưng cũng nhanh chóng quay lại. Đến ngày 26/10/2016, Nhân bị công an bắt tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Tại phiên xét xử, Nhân đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhân cho rằng lý do bị cáo phải sát hại người khác là vì trước đó Nhân đứng ra dùng uy tín của bản thân để giúp bạn thân mượn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ, bạn của Nhân về quê mất nên Nhân sợ mất uy tín, danh dự nên nảy sinh ý định trộm tiền để trả nợ.
Trước tòa, Nhân đã khóc ân hận trước tội ác gây ra cho vợ và con ông Th..
Nguyễn Nhâm