Chiều 11/8, Công an tỉnh Bình Dương bắt Trần Thanh Phong (27 tuổi) vì tình nghi thực hiện hàng loạt vụ nổ súng cướp tài sản trên địa bàn huyện Bến Cát (Bình Dương). Khám người tên này, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng rulo, 5 viên đạn.
Theo cơ quan điều tra, hơn nửa tháng trước một loạt cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát vừa kinh doanh vừa lo bị cướp có súng. Tính chất táo bạo, manh động của bọn cướp không chỉ làm chủ các doanh nghiệp lo sợ mà người đi đường cũng không biết khi nào trở thành "con mồi" của Phong. Gần nhất là vụ nổ súng cướp hàng chục triệu đồng tại cây xăng Ánh Sáng ở thị trấn Mỹ Phước của huyện Bến Cát vào ngày 28/7.
Bà Huỳnh Thị Lan (55 tuổi, chủ cấy xăng Ánh Sáng) cho biết lúc bị cướp khoảng 19h, trời mưa rả rích. Hai thanh niên tấp xe máy vào đổ xăng và một người đã bất ngờ lao đến nơi bà Lan đang thu tiền, móc khẩu súng đen ngòm chĩa vào bà chủ.
"Sợ quá, tôi đưa 2 tay lên nhằm bảo toàn tính mạng. Kẻ cướp lạnh lùng nổ súng về phía các thùng nhớt ở góc tường, nhanh tay cướp mất khoảng 40 triệu đồng rồi tẩu thoát". Bà Lan nhớ lại.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát thu được đầu đạn trong thùng nhớt. Bước đầu công an xác định 2 đầu đạn thu được sau 2 vụ nổ súng cướp tài sản trước đó vài ngày cùng loại với vỏ đạn này. Trong đó có vụ cướp xe máy của chị Nguyễn Kim Hằng ở gần khu công nghiệp Mỹ Phước 1.
Theo chị Hằng, khi đi làm về bị 2 thanh niên đi xe Wave màu đỏ, mặc áo khoác xám, đeo khẩu trang cúp ngang đầu khống chế cướp xe. Chị Hằng nhanh trí vứt chìa khóa, vừa chạy vừa tri hô. Lúc này bảo vệ khu công nghiệp là anh Nguyễn Trường Hải dùng xe máy đuổi theo nhưng không tóm được 2 tên cướp vì bị Phong nã đạn để thoát thân.
Vụ việc được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy bắt tên còn lại.
Theo Vnexpress