Kẻ thủ ác sát hại nam sinh chạy Grab lĩnh án tử

Tư Viễn

Để có tiền nướng vào game, hai kẻ thủ ác Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi) cùng ở Văn Chấn, Yên Bái đã lên kế hoạch tàn độc, giết, cướp tài sản của tài xế xe ôm. Trả giá cho hành vi mất hết nhân tính, cả hai đều bị tuyên án tử hình.

Lời thú tội của 2 kẻ nghiện game

Sau một lần hoãn phiên tòa hồi cuối tháng 6, đến nay (7/10), hai kẻ thủ ác sát hại nam sinh chạy grab, cướp tài sản là Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi) cùng ở Văn Chấn, Yên Bái đã bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa), tài xế Grab.

Các bị cáo tại tòa.

Quá trình mở tòa, hai kẻ thủ ác một lần nữa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Không chỉ người nhà nạn nhân, những người tham dự phiên tòa khi nghe những lời khai mất hết nhân tính của các bị cáo cũng không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Chỉ vì hết tiền để chơi game, các bị cáo đã lên một kế hoạch tàn độc giết người, cướp của.

Cúi gằm mặt trước bục khai báo, Đinh Văn Giáp lí nhí khai nhận: Cuối tháng 9/2019, Giáp rủ Đinh Văn Trường xuống Hà Nội thăm bạn; dự định nếu gặp bạn thì ở lại chơi 1 – 2 ngày rồi về. Khi đi đối tượng mang theo 2 triệu đồng.

Song, ít ngày ở Hà Nội, hai bị cáo dành hết thời gian ngồi trong quán internet chơi game. Tiền hết, Trường quay sang hỏi Giáp “Hết tiền rồi, làm thế nào?”. Giáp buông câu lạnh lùng “để xem thế nào rồi đi cướp xe ôm”.

Sau câu nói đó, cả hai chụm đầu lên một kế hoạch độc ác. Bọn chúng thống nhất, buổi tối ra bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người rồi dùng dao bấm của Giáp mang theo tấn công người lái xe ôm để cướp tài sản.

Theo phân công, Trường là người chỉ đường để người lái xe ôm đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giáp nói, nếu người lái xe ôm chống trả thì giết chết luôn. Trường “bồi” thêm một câu “giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó rồi phủ bèo lên để che giấu.

Với kế hoạch đã vạch sẵn, tối ngày 26/9/2019, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình thì thấy anh Nguyễn Cao S. đang ngồi trên xe máy để làm xe ôm chờ khách. Không để tuột mất “con mồi”, Giáp nhanh chóng tiến về phía anh S. vờ thuê chở bọn chúng đến khu vực phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh S. nhanh chóng quay xe, chở hai tên mặt người dạ thú sau xe mà không hề mảy may đề phòng.

Khi đang cố tình chỉ đường cho anh S. đến địa điểm chúng đã chọn trước, bỗng xe chết máy, anh S. dựng chân chống, kiểm tra xe thì bất ngờ bị Giáp dùng dao tấn công. Anh S. vùng bỏ chạy, được một đoạn thì gục xuống đường. Giáp đi tới đâm thêm nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh S. tử vong do mất máu cấp không hồi phục được.

Gây án xong, hai bị cao lấy xe máy của nạn nhân đi về Yên Bái. 5 ngày sau khi gây án, 2 tên cướp trên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ khẩn cấp.

Là người đầu tiên bị xét hỏi, Đinh Văn Giáp khai nhận nảy sinh ý định đi cướp tài sản vào chiều 26/9/2019 vì cả hai đều hết tiền tiêu và tiền về quê. Theo lời Giáp khai, trước khi chở hai bị cáo đi, nạn nhân đã chụp lại ảnh hai bị cáo.

“Cả hai không bàn bạc đến địa điểm nào sẽ cướp, chỉ nghĩ là đến khu vực gần nhà người bạn của bị cáo sẽ ra tay, bị cáo là người ngồi trước. Bị cáo nói với Trường, nếu xe ôm chống trả thì sẽ dùng dao đâm xe ôm bị thương rồi bỏ đi”, Giáp khai.

Về phần Trường, bị cáo này khai: “Sau khi Giáp đâm tài xế, tài xế bỏ chạy bị cáo chỉ đứng nhìn không làm gì. Lúc Giáp chạy về có đưa cho bị cáo một chiếc điện thoại của nạn nhân. Bị cáo lúc ấy run hết người, hoảng loạn bảo Giáp “anh ơi thôi” nhưng Giáp không dừng tay”.

Thương con, mẹ khóc cạn nước mắt

Gặp lại bà Nguyễn Thị Thu (mẹ anh S.) tại chốn công đường, trên tay vẫn ôm chặt di ảnh cậu con ngoan hiền đến tòa đòi công lý, nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ từ phía gia đình nạn nhân, anh S. là một người con ngoan hiền, hiếu học và rất thương mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ “đường ai nấy đi”, anh S. càng thương mẹ nhiều hơn và sớm rèn cho mình tính tự lập.

Hai kẻ thủ ác bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Ngay sau khi thi đỗ vào một trường Cao đẳng ở Hà Nội, anh S. đã xin mẹ mua cho một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại và cũng sẽ sử dụng chiếc xe này làm “cần câu cơm”, anh S. hy vọng kiếm được đồng nào thì sẽ đỡ đần mẹ được đồng ấy.

Nào ngờ, ngày hai mẹ con bịn rịn chia tay nhau để S. lên Hà Nội học cũng là ngày anh S. xa mẹ mãi mãi.

Tại tòa, bà Thu đề nghị tòa xử thật nghiêm hai kẻ thủ ác, trả lại công bằng cho con trai mình.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo biết việc mình gây ra là không thể tha thứ được, giờ có nói gì cũng không thể giảm tội; nhưng dù sao các bị cáo vẫn xin HĐXX cho một cơ hội làm lại cuộc đời chuộc lỗi mình gây ra.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cùng lúc xâm phạm cả tính mạng và quyền sở hữu của người khác, gây mất trật tự trị an, đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân; không còn khả năng giáo dục cải tạo hai con người này nên TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường mức án cao nhất là tử hình về cả hai tội Giết người và Cướp tài sản.

“Hơn một năm kể từ ngày xảy ra vụ án, gia đình các bị cáo vẫn chưa có một lời hỏi thăm, một câu xin lỗi nào. Hôm nay xét xử, chúng tôi chỉ mong cả hai người này bị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, phải chịu mức án cao nhất. Con trai tôi mất, tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi”, mẹ nạn nhân nói.

T.V