Kể về kỷ niệm ngớ ngẩn nhất từng khiến bạn xấu hổ muốn độn thổ

Cuộc đời ai cũng có một “bầu trời kỷ niệm”, trong đó có những kỷ niệm ngớ ngẩn từng khiến chúng ta xấu hổ muốn… độn thổ.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi diện chiếc váy màu xanh lơ dịu dàng đi làm. Dưới tầng hầm B2, tôi thả thính một cậu trai đẹp trong lúc chờ thang máy bằng cách vênh gương mặt có phần khả ái, kiêu kì.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như khuôn mặt chàng trai ấy không biến sắc với ánh nhìn đầy ái ngại. Tay chỉ vào người tôi, đôi môi ấy ngập ngừng, mấp máy mãi mới bật ra tiếng: Váy…

Tôi nhìn theo hướng tay cậu trai trẻ. Ôi thôi, cái khóa kéo dọc thân váy tuột dài hở trọn phần eooo. Tôi vội vàng kéo khóa rồi chui tọt vào thang máy mà không dám hé nửa lời, dù chỉ để cảm ơn.

Còn các bạn, đã từng xấu hổ muốn độn thổ đến mức nào?

Trả lời thế nào cho "chất" khi vợ hỏi: “Em có mập không?”

Chủ nhật, 03/03/2019 | 09:00
Hôm nay vợ hỏi: "Anh ơi, em có mập không". Bảo mập thì cô ấy dỗi, trả lời là "không, đẹp rồi" thì cô ấy bảo nói dối, không muốn vợ đẹp hơn. Tôi phải trả lời thế nào cho "chất"?

Đàn bà có tiền trong tay, mua gì chẳng được, kể cả sự tử tế của đàn ông

Thứ 7, 02/03/2019 | 09:00
Những câu nói đó được thốt ra từ chính miệng cô bạn tôi, một người từng tôn thờ tình yêu và coi thường tiền bạc…