Nhật ký đẫm nước mắt của 'Ronaldo Việt Nam'

Nhật ký đẫm nước mắt của 'Ronaldo Việt Nam'

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:25
0
Những câu chuyện đầy cảm động về gia đình đã được ngôi sao mới nổi Phi Sơn viết trong cuốn nhật ký "Đời cầu thủ" của mình.

Khi nước mắt lăn theo trái bóng

Tối 7/5 vừa rồi, sau khi nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" Việt Nam năm 2012, Phi Sơn đã bật khóc. Hạnh phúc với danh hiệu đầu đời, nhưng Phi Sơn đã không quên những năm tháng đầy thử thách đã qua, nơi anh phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của người cha và những nỗi niềm khó tả về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Bóng đá Quốc tế - Nhật ký đẫm nước mắt của 'Ronaldo Việt Nam'

Là cầu thủ duy nhất ở Việt Nam từng được một CLB của Úc mời sang thi đấu, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cái tên đang ngày càng tạo thương hiệu ấy là những tâm sự về gia đình, về nghề, thấm đẫm nước mắt.

Ngay từ khi còn là một cậu học sinh tiểu học, bóng đá đã là niềm đam mê và trở thành thứ “gia vị” không thể thiếu trong cuộc sống của Phi Sơn. Người nhà của Sơn kể rằng, để nuôi ước mơ trở thành một cầu thủ lớn, đêm nào cũng vậy, khi đi ngủ, Sơn đều ôm một quả bóng và dường như chỉ chịu thả nó ra mỗi khi đến trường.

Có năng khiếu và đam mê, Sơn có mặt và tỏa sáng ở gần như tất cả các giải trẻ của trường học và thị trấn. Và rất nhanh, tài năng của Sơn được nhiều người biết tới. Không ít người thân khuyên bố mẹ Sơn nên cho anh đi thử việc ở một số "lò" bóng đá tại Vinh.

 Năm 2004, bố anh là ông Trần Hưng Hải sau rất nhiều những ngày đêm suy nghĩ đã cùng vời Phi Sơn vác ba lô xuống Cửa Lò, thứ sức ở "lò" đào tạo VST do anh em nhà Văn Hỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy làm chủ. Ở đây, nhận thấy khả năng hơn người của Sơn, một số người đã mách bảo nên lên thử sức ở "lò" Sông Lam danh tiếng nơi có nhiều hơn cơ hội để chơi bóng. Như một cơ duyên, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các HLV đội trẻ của "lò" Sông Lam, Phi Sơn không mấy chốc ghi dấu ấn và được chiêu nạp vào đội U.13 do con trai HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt.

Cứ thế, Sơn lặng lẽ trưởng thành và năm 17 tuổi, khi cùng U.17 SLNA giành chức vô địch quốc gia, cái tên Phi Sơn bắt đầu được nhiều người biết tới. Sơn luôn mong mình sẽ trở thành cầu thủ giỏi để trả ơn bố mẹ, những người quan tâm, dõi theo anh từng bước, kể từ ngày anh gia nhập "lò" Sông Lam.

Trong những trang nhật ký của mình, Phi Sơn đã viết: "Sau này nếu nổi tiếng như Văn Quyến, con sẽ không để mẹ phải bán cháo đêm nữa. Con cũng sẽ không để các dì, các chú phải khổ như thế này nữa đâu...".

Và những dòng nhật ký của lòng hiếu thảo

Đang mơ về những ngày hạnh phúc như vậy, thì tai họa ập đến với gia đình Sơn. Trong đúng ngày anh đang thi tốt nghiệp THPT thì nhận được hung tin, bố qua đời. Một sự ra đi bất ngờ, để lại cho Sơn những nỗi đau khôn tả. Không ai khác, chính bố là người đã động viên và sát cánh với Sơn từ những ngày đầu anh xa nhàâ nuôi ước mơ trở thành cầu thủ lớn.

"Trận nào con thi đấu, bố cũng có mặt cơ mà. Sau này, con còn được khoác áo đội 1 SLNA, khoác áo ĐTQG nữa, sao bố không ở lại để xem con đá nữa...", những dòng nhật ký đẫm nước mắt được Sơn viết sau ngày bố ra đi.

Thời điểm ấy, nhà chỉ còn mẹ, bởi cậu em duy nhất là Trần Sơn Hà cũng đã gia nhập "lò" Sông Lam nên ban đầu, Sơn có ý định bỏ bóng đá để ở nhà giúp mẹ khỏi nỗi lo cơm áo. Nhưng thời gian qua đi, Sơn cảm nhận rằng, người mẹ của mình chỉ vui khi thấy anh được thỏa ước mơ trở thành cầu thủ giỏi. Nghĩ rằng, chỉ có như vậy mới làm mẹ mỉm cười và thỏa ước nguyện của người bố quá cố, nên Sơn đã trở lại SLNA và lao vào tập luyện.

Những trang nhật ký tiếp tục được Sơn viết đầy nước mắt. Đó là những nỗi niềm, của một cầu thủ chơi bóng phải chịu thử thách quá lớn về gia cảnh, sự chia ly mất mát. Tuy nhiên, những thử thách đó dường như lại là sức mạnh để Sơn bước tiếp con đường của mình. Ngoài lo lắng cho cậu em đang sinh hoạt ở đội U.17, Sơn càng ngày càng tiến bộ và điểm nhấn là được chính thức "đôn" lên đội 1 từ năm 2012.

Bà Nguyễn Thị Tuấn, mẹ Phi Sơn chia sẻ: Gần 10 năm gia nhập "lò" Sông Lam, Sơn đã phải trải qua rất nhiều nỗi niềm. Từ nỗi nhớ nhà, mất đi người bố đáng kính, đến trách nhiệm lo lắng cho gia đình khiến Sơn phải gồng mình. Những cuốn nhật ký đầy tâm  trạng của Sơn đã nói lên điều này.

Bóng đá Quốc tế - Nhật ký đẫm nước mắt của 'Ronaldo Việt Nam' (Hình 2).

Bà Tuấn tâm sự về con trai.

Phía sau vầng hào quang

Sau những thử thách ban đầu của sự nghiệp, niềm vui hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với Phi Sơn. Năm 2012, tiền vệ này đã góp công lớn trong việc đưa U.21 SLNA vô địch quốc gia sau gần chục năm chờ đợi.  Mẹ của Sơn chia sẻ với chúng tôi trong khi rơi nước mắt vì hạnh phúc: "Thấy con ra sân và được người ta tung hô, rồi vây kín xin chữ ký khi trận đấu kết thúc, tôi vui và hạnh phúc lắm. Sau những thử thách của sự nghiệp, rồi cũng có ngày Sơn được đền đáp, đó là điều gia đình rất lấy làm tự hào".

Kết thúc giải đấu ở Ninh Thuận, Sơn tiếp tục có mặt trong thành phần ĐT U.21 Việt Nam tham dự giải U.21 quốc tế tổ chức ở Gia Lai. Vẫn là phong độ chói sáng với màn thể hiện ấn tượng, Sơn đã được bình chọn là cầu thủ Việt Nam hay nhất giải. Sau đó, vì ngưỡng mộ tài năng của Sơn, CLB Sydney FC của Úc đã liên hệ để mời tiền vệ này sang Úc thi đấu cho đội U.21 của CLB này.

Với một cầu thủ trẻ, được mời sang nước ngoài thi đấu là hãnh diện lớn và từ trước tới nay, chỉ Phi Sơn có vinh dự này. Chẳng thế mà khi thông tin này xuất hiện, dư luận cả nước xôn xao và dành những ngợi ca đặc biệt cho ngôi sao của CLB SLNA. Dù không đáp lại thiện chí của đối tác bởi nhiều vướng mắc hậu trường mà cái chính, anh muốn ở lại để trả ơn CLB SLNA. Song đó cũng là sự ghi nhận tài năng của Phi Sơn, nó khiến những người thân yêu của anh tự hào.

Trở lại với sân chơi V.League, Sơn cũng được đánh giá là ngôi sao trẻ sẽ tỏa sáng ở mùa giải năm nay. Không phụ niềm tin của mọi người, tiền vệ được ví là "Ronaldo Việt Nam" này đã khiến khán giả rất thích thú với những pha xử lý khác người của mình. HLV Hữu Thắng hết lời ca ngợi và chấm cho Sơn điểm 9 trong những lần được ra sân. Trên các diễn đàn những người yêu bóng đá xứ Nghệ, cái tên Phi Sơn cũng được người ta nhắc đến rất nhiều với những lời khen lẫn động viên sâu sắc.

Mới đây, trong Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Năm năm 2012 tổ chức ở TP.HCM, Phi Sơn đã được vinh danh. Vượt qua rất nhiều gương mặt trẻ khác, Phi Sơn được bình chọn là Cầu thủ trẻ Việt Nam xuất sắc.

Sơn đã bật khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Phía sau những giọt nước mắt đó là nghị lực âm thầm góp thêm sức mạnh vô giá của những trang nhật ký thấm đẫm tình thương...

Kim Thoa - Loan Nguyễn

Chuyện thai giáo thần đồng của mẹ Đỗ Nhật Nam

Thứ 2, 22/04/2013 | 13:28
Chị Phan Thị Hồ Điệp chia sẻ, hai vợ chồng chị đều thực sự không kỳ vọng sau này con mình lớn lên sẽ thành thần đồng, thành dịch giả nhí nổi tiếng. Với anh chị, Nam lớn lên, khỏe mạnh, lành lặn, không ốm đau là điều hạnh phúc nhất.

Đứa trẻ tự kỷ bỗng thành “thần đồng”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Về phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa), chúng tôi nghe người dân xì xào bàn tán về cậu bé Lưu Văn Quân được mệnh danh là “thần đồng”. Điều đặc biệt, trước khi biết nói và có khả năng đọc sách báo khi mới được 3 tuổi Quân đã được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tự kỷ.

Trò chuyện với 'thần đồng Việt' vô địch cờ vua thế giới

Thứ 2, 04/02/2013 | 13:43
Chuyện kỳ thủ cờ vua nhí Nguyễn Anh Khôi vượt qua hàng trăm đối thủ khác để giành giải vô địch thế giới năm 2012 là một dấu ấn không thể quên trong ngành thể thao Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.