Những người có mặt trên đường phố của thành phố Nice, miền nam nước Pháp, ăn mừng Quốc khánh Pháp (Bastile Day) vào tối ngày 14/7 đã trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng khó quên.
Người Pháp hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tấn công bằng xe tải và súng. Ảnh Daily Mail
Ít nhất một người đã điều khiển chiếc xe tải lớn đâm vào đám đông tập trung bên bờ biển xem bắn pháo hoa, trước khi xả súng vào gây ra cái chết của ít nhất 75 người, làm nhiều người khác bị thương.
Một nhân chứng tên là Antoine nói với tờ Daily Mail rằng: "Chúng tôi đã ở bãi biển Neptune và màn bắn pháo hoa vừa kết thúc thì chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng. Nó tăng tốc lên 60-70 km/h khi lao vào đám đông".
Các tay súng đã nhảy ra khỏi xe tải sau khi lao qua đám đông đi bộ và bắt đầu nổ súng, các nhân chứng cho biết. Theo Daily Mail, lái xe đã bị cảnh sát Pháp bị bắn chết gần hiện trường. Nghi phạm thứ hai được cho là đang chạy trốn.
Eyewitness Wassim Bouhlel kể rằng ông nhìn thấy chiếc xe tải lao vào đám đông và sau đó chứng kiến người đàn ông xuất hiện với một khẩu súng và bắt đầu bắn vào xung quanh.
"Một cuộc tàn sát xảy ra trên đường phố. Thi thể ở khắp mọi nơi", Bouhlel nói.
Bà Serwah, từ Surrey (Anh), cho biết: "Tôi vừa cất bước thì thấy mọi người bỏ chạy và tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người la hét với tôi bằng tiếng Pháp, nhưng tôi không hiểu. Một số người đang gục trên đường phố và người đã chạy qua thi thể họ. Mọi người đều nói rằng đó là một cuộc tấn công khủng bố. Đó thực sự là một điều khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Tôi bị sốc. Tôi vẫn còn đang run".
Thi thể nạn nhân nằm rải rác trên đường phố sau vụ tấn công. Ảnh Daily Mail
Chính trị gia