Ngày 2/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nạn nhân là Kim Thị P. (46 tuổi, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) – bạn gái Dũng.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đi làm thuê phụ hồ cho một công trình tại Tiền Giang, Dũng và chị P. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Dũng về Trà Vinh sống chung như vợ chồng với chị P.. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, hai người thường xuyên mâu thuẫn dẫn đến cãi vã vì Dũng nghi ngờ tình cảm của chị P..
Ông Khia (cha chị P.) đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).
Đêm 29/8, sau khi đi uống rượu về giữa Dũng và chị P. đã xảy ra cự cãi. Không kiềm chế được cơn tức giận, Dũng ra sau nhà lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực làm chị P. tử vong tại chỗ.
Ông Kim Sa Khia (67 tuổi, cha chị P.) bùi ngùi cho biết, gây án xong, Dũng ném con dao xuống một mương nước gần nơi gây án phi tang rồi bỏ trốn, P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã vong trên đường đi.
Vụ việc lập tức được trình báo đến ngành chức năng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 ngày gây án, Dũng bị trinh sát bắt giữ khi đang đón xe tẩu thoát.
Cũng theo ông Khia, Dũng mới vừa về sống chung với chị P. chừng khoảng 10 ngày thì xảy ra chuyện.
Bà Thảo (mẹ Dũng) mong muốn phía gia đình chị P. nhận lấy một phần trách nhiệm và thứ tha lỗi lầm mà Dũng gây nên (Ảnh Thanh Lâm).
“P. cũng được Dũng đưa về gia đình ra mắt và tôi cũng ưng thuận mối tình này, nhưng không hiểu sao vụ việc đáng tiếc lại xảy ra. Dũng phạm tội thì để p