Ngày 9/9, nguồn tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT công an TP. Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Mỹ Hiếu (31 tuổi, ngụ khóm 2, phường 2, TP. Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng ngày 27/8, sau khi đeo khẩu trang che kín mặt, nữ quái Phan Mỹ Hiếu liền đột nhập vào nơi ở của cụ bà ăn xin Ngô Thị Mười (70 tuổi, quê quán huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; thuê trọ tại phường 2, TP. Vĩnh Long) để trộm tiền.
Sau đó, Hiếu khống chế cụ Mười rồi dùng hung khí đập vào đầu nạn nhân. Mặc dù, bị tấn công bất ngờ nhưng cụ Mười vẫn kịp truy hô cho hàng xóm đến giúp sức.
Ngay sau đó, nữ quái Phan Mỹ Hiếu bị người dân bắt giữ giao cho công an xử lý. Còn cụ bà thì bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh cấp cứu nên may mắn thoát chết.
Cụ bà Mười phải nhập viện điều trị với thương tích đầy người (Ảnh Thanh Lâm).
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Anh Tuấn – Phó ban nhân dân khóm 2 (phường 2, TP. Vĩnh Long) – người trực tiếp có mặt hiện trường và bắt đối tượng Hiếu.
Ông Tuấn thuật lại: “Sau khi nhận được thông tin sự việc, tôi cùng với một số người chạy đến gọi cửa và phá cửa xông vào. Khi cánh cửa bung ra, tôi mới chèn người vào bên trong và kinh hoàng phát hiện bà Mười nằm bất động dưới nền nhà, vùng đầu có nhiều máu chảy ra và đang bị đối tượng nữ bịt kín khẩu trang dùng tay bóp cổ, chân trái đè lên người nạn nhân.
Thấy vậy, tôi liền quật ngã đối tượng xuống đất nhằm giải cứu bà Mười, đối tượng vùng dậy bỏ chạy ra ngoài nhưng người dân vây bắt”.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).
Cũ