Giải cứu nông sản: Không thể chần chừ

Giải cứu nông sản: Không thể chần chừ

Thứ 4, 21/03/2018 | 18:30
0
Luôn có một câu hỏi được đặt ra sau mỗi "mùa" giải cứu nông sản ế: Tại sao ngành nông nghiệp, công thương không giúp nông dân có kế hoạch, chủ động đầu ra?

Đen: Này, ông có đi “giải cứu” củ cải với tôi không? 10 ngàn, túi 5kg.

Đá: Tôi oải với mấy chiêu giải cứu lắm rồi. Hết dưa hấu, chuối, ớt... giờ lại đến củ cải, su hào.

Đen: Cũng là cách chung tay giúp bà con mình bớt lỗ. Nhiều người đang kêu gọi trên facebook kia kìa.

Đá: Chia sẻ, hỗ trợ là đúng, cần thiết. Nhưng lẽ ra sau vài lần “thất bát”, cũng phải rút kinh nghiệm mà thay đổi chứ.

Đen: Nói như ông thì chẳng bị ùn ứ, ế ẩm thế kia.  

Đá: Sao ngành nông nghiệp, công thương  không giúp nông dân có kế hoạch, chủ động đầu ra. Nếu thấy nguy cơ ế thì phải dừng chứ.

Đen: Vụ này bộ Nông nghiệp cũng có chỉ đạo khẩn "giải cứu” đấy thôi.

Giải cứu nông sản: Không thể chần chừ

Một địa điểm "giải cứu" củ cải được nhóm bạn trẻ lập ra.

Đá: Toàn giải quyết phần ngọn. Giờ mới ra tay thì đã quá muộn.

Đen: Nhìn nông sản bỏ trắng đồng mà xót quá.

Đá: Mồ hôi, nước mắt cả đấy. Nhiều hộ phải vay vốn để mở rộng sản xuất. Chưa kịp thu lãi đã ôm đống lỗ.

Đen: Mình xắn tay vào cuộc ngay đi. Chần chừ, bà con càng khốn khổ thêm.

Đá: Bộ đang chờ “báo cáo”, nắm bắt thực trạng, rồi người ta sẽ có giải pháp.

Đen: Đang nước sôi lửa bỏng. Rau củ không chờ thêm được. Không người mua, chỉ còn nước vứt bỏ.

Đá: Lại thêm công thu lượm. Lỗ chồng lỗ.

Đen: Để tránh thua thiệt, việc chỉ đạo sản xuất, chế biến và phát triển thị trường nông sản là vô cùng cần thiết.

Đá: Không nên nuôi trồng theo trào lưu, bị động khâu phân phối, cầm chắc rủi ro.

Đen: Theo kiểu “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”.

Đá: Có ông bạn còn a lô rủ đi “giải cứu” giáo viên, quá buồn cho thế sự.

Đen: Vụ này căng. Cơ quan thẩm quyền Đắk Lắk đang loay hoay, chưa biết phải gỡ thế nào.

Đá: Đành chờ thôi ông. Việc người ta mà.

Đen: Cũng phải, còn mình, về gom tiền, mua củ cải, phơi khô, làm ca la thầu, kim chi...

Đá: Vừa ngon, rẻ, lại giúp nông dân, một công đôi việc.

Đ.Đ

 

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn củ cải cho nông dân

Thứ 6, 16/03/2018 | 20:20
Sở Công Thương Hà Nội cùng bộ NN&PTNT đã bàn phương án giải cứu hàng nghìn tấn củ cải ứ đọng cho người dân thuộc huyện Mê Linh.

1kg bí ngô không mua được gói mỳ tôm, nông dân chờ... 'giải cứu'

Chủ nhật, 04/06/2017 | 17:59
Chưa kịp mừng vì bí được mùa, người nông dân ở huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) lại đứng ngồi không yên vì giá bí rớt xuống mức thê thảm.

Giải cứu nông sản: Làm gì để không thành “chuyện muôn thuở”?

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:56
Những năm gần đây đã có nhiều câu chuyện giải cứu nông sản diễn ra, người nông dân thấp thỏm lo âu nhưng điều này có thể sẽ vẫn tái diễn nếu gốc rễ vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...