Theo ghi nhận của PV, các nhóm đối tượng đã “tập trận” trước đó nhiều tháng tại không ít đền, chùa nhằm bẫy khách thập phương…
Thấy mả bay qua... vân tay
Theo ghi nhận của PV, ngay trước ngày khai hội đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) có một nhóm khoảng 5 phụ nữ tuổi ngoài 60 liên tục đeo bám khách mời chào xem bói vân tay, hay khấn thuê giải hạn... Nhóm U60 này được phân vùng hoạt động khá rõ ràng, rải cắm từ khu vực đền Trình, đền Mẫu đến đền Thượng... Một số thì được cắm chốt trên đường dẫn lên đỉnh tượng Thánh Gióng. PV cũng ghi lại được cảnh một đối tượng trong nhóm này xem bói vân tay cho một du khách ngay tại khuôn viên đền Trình...
Xem tướng số tại lễ hội chùa Hương.
Đoạn băng ghi cho thấy, bà bói này ngồi ngay trước cửa ra vào đền Trình, khách xem tay ngồi xổm phía trước và đưa tay trái cho bà bói xem. Ngó nghiêng bàn tay của khách, bà bói này phán những câu xanh rờn về tiền duyên, hậu vận của khách. Ngay cả mồ mả của dòng họ vị khách cũng được bà bói này phán rào rào. Nào là mả cụ ông đặt gần bờ sông quá, nguy cơ “động” cao do bờ sông sạt lở. Nào là bên nhà chồng có người chết trẻ, thiêng lắm lại hợp với tuổi cô nên trong năm đi lễ, đi hầu (hầu đồng) nhiều vào sẽ có lộc... Sau mỗi câu phán, bà bói đều hỏi đế câu với khách “đúng không, đúng không?”. Chẳng biết đúng sai thế nào chỉ thấy sau đó vị khách này tẽn tò khi bà bói đòi 100.000 đồng sau 15 phút xem tay.
Tiếp tục đi lên đường dẫn tới tượng đài Thánh Gióng, tại bất kỳ điểm hành lễ nào đều gặp các U60 chào mời khấn, cúng thuê. Tại điểm đặt bia đá nơi được cho là Thánh Gióng nghỉ chân, một U60 khấn thuê cho biết, giá khấn thuê là 50.000 đồng nếu ghi thêm sớ thêm 50.000 đồng nữa... Theo những người bán nước dạo, những U60 này hành nghề tại đây cũng khá lâu rồi. Ngoài việc khấn thuê viết sớ, họ đảm nhận luôn việc cúng sao giải hạn nế