Câu chuyện lạ về chàng trai cao kỷ lục Việt Nam

Câu chuyện lạ về chàng trai cao kỷ lục Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2013 | 08:40
0

Điều đáng nói là nếu một vài người cao thường gặp hàng loạt vấn đề về sức khỏe, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo hoặc gặp phải những trở ngại trong cuộc sống thì Đức Tài lại khác. Em thậm chí còn là một vận động viên bóng chuyền đầy tài năng và đang ấp ủ ước mơ trở thành một luật sư trong tương lai.

Sợ lời đùa ác ý

Là con út trong một gia đình có hai chị em, Hồ Nguyễn Đức Tài (học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM) có chiều cao đáng nể. Điều này là nỗi lo cho gia đình và người thân của em về một quá trình trưởng thành đáng lo ngại. Tài kể: "Theo lời mẹ em, khi mới chào đời, em nặng khoảng 4kg, chiều cao lúc mới sinh thì cũng bình thường như những đứa trẻ khác mà thôi. Sức khỏe của em vẫn bình thường, ít khi đau yếu hay bệnh tật gì lắm. Đến khi em bước vào cấp hai thì chiều cao dần phát triển một cách không bình thường. Năm lớp 6, em cao 1,66m, lên lớp 7 chiều cao tăng lên 1,74m và lên lớp 8 tăng lên 1,88m, sang năm lớp 9 lên 1,94m rồi sang năm lớp 10 là 2,04m".

Tài cho biết: "Khi chiều cao của em tăng đột biến như vậy, gia đình cũng vất vả với em hơn một chút. Ngoài việc chăm sóc em, điều mà ba mẹ phải lo nhất là đồ dùng cá nhân của em như quần áo, giày dép… Thường ra chợ mua ít có đồ vừa nên rất khó trong việc lựa chọn", vì những đồ mà Tài dùng có kích thước "khủng". Nhiều lúc muốn bận những loại đồ quần áo mang tính thời trang như các bạn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chút nào. Muốn đi đây đó dạo chơi những cũng rất bất tiện. Thường thì Tài ra đường chỉ đi quanh quẩn những nơi gần nhà cùng với những bạn bè cùng lớp mà thôi. Nhiều lúc ra đường bị nhiều người để ý đến Tài làm cho gia đình cũng không vui…

Theo Tài, khi ở nhà, Tài thường dùng những cái giường nằm ngủ có chiều dài khoảng 1,9m, thế nhưng em lại cao như thế này nên nằm ngủ một phần chân còn dư ra phía ngoài cái giường. Không chỉ riêng gì về cái giường mà cái mền cũng thế, nhiều lúc cũng thấy hơi bất tiện trong cuộc sống. Có thể đây là số phận nên lâu rồi Tài cũng không để ý nhiều lắm.

Xã hội - Câu chuyện lạ về chàng trai cao kỷ lục Việt Nam

Cậu học sinh Hồ Nguyễn Đức Tài tại trường THPT Nguyễn Khuyến

Nhưng đó có thể là những vấn đề có thể giải quyết được, điều mà Tài lo ngại nhất là khi đi ra ngoài đường gặp nhiều người nhìn với ánh mắt tò mò khiến cho Tài không được tự tin. Năm nay đã lên lớp 12, nhưng khi đi học, Tài phải được người nhà chở đi. Tài chia sẻ: "Em mà đi một mình đạp xe ngoài đường là chạy rất nhanh, do nhiều người chú ý đến nên em phải làm như thế để mau chóng né tránh họ". Khi ra đường, Tài rất ngại tiếp xúc với người lạ. Đôi khi những lời nói đùa ác ý của người lạ khiến em tổn thương và mất tự tin. Em kể: "Có lần em đi ngoài đường, người ta bảo "thằng gì mà cao như thế...", "cao như thú", "thằng khổng lồ xuất hiện kìa". Họ nhìn em như một "quái nhân" chứ không phải người bình thường nữa".

Trao đổi với PV, Tài cho biết, em từng là một trong những học sinh được tuyển chọn vào trường THPT năng khiếu và em đã có thời gian học tập và rèn luyện bóng chuyền ở nơi đây. Sau này, Tài yêu thích ngành luật nên đã hủy hợp đồng và quay về học tập tại ngôi trường THPT Nguyễn Khuyến.

Nuôi ước mơ thành luật sư

Từ khi còn nhỏ, gia đình thấy chiều cao phát triển bất thường nên đã đưa Tài đến bệnh viện khám, nhưng kết quả cho thấy sức khỏe vẫn tốt. Hiện nay, sức khoẻ của Tài vẫn bình thường. Gia đình cũng đưa Tài đi khám sức khỏe theo định kỳ, để dễ dàng theo dõi và phát hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe có thể xảy ra, vì chiều cao "quá khổ" của em. Tài cho biết, mặc dù được cha mẹ quan tâm như thế, nhưng em không thích đi bệnh viện. Tài cũng thường xuyên tự theo dõi sức khỏe của chính bản thân mình. Cứ hai ngày một lần, em tập thể dục tại nhà bằng máy đa năng, mỗi lần tập khoảng 15 phút. Tài cho biết: "Có nhiều người nói, chiều cao như thế này có thể dễ bị bệnh tim, nên em tập thể dục với chiếc máy này ở nhà có nhiều tiện lợi, khỏi đi ra ngoài đường…".

Khi được hỏi vì sao Tài có một chiều cao lý tưởng có thể tham gia bóng chuyền và bóng rổ tốt mà lại từ bỏ những điều đó, Tài chia sẻ: "Những môn đó tuy thuận lợi rất nhiều so với chiều cao của em và em cũng rất thích chơi những môn thể thao này, nhưng em yêu ngành luật hơn nên sau khi thi xong tốt nghiệp phổ thông, em bắt đầu ôn thi vào khối D để thi vào ngành luật". Khi nói về luật, Tài rất say mê. "Em rất thích luật, nếu được làm luật thì vui sướng biết bao, có thể giúp mọi người khi gặp những chuyện bất công. Luật là cán cân công lí, có thể phơi bày sự thật, tìm ra những bất công trong xã hội và có thể góp chút công sức cho xã hội, cho đất nước".

Đại diện ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết: "Lúc trước, em Hồ Nguyễn Đức Tài là một học sinh có hoạt động và tham gia thể thao của đội tuyển rất tốt. Tuy nhiên, em Tài có thế mạnh về các môn xã hội. Hiện nay, nhà trường cũng đang có kế hoạch cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của các em, trong đó có Tài là một học sinh mà thầy cũng đang chú ý đến". Trao đổi với PV, Tài cho biết trong nhà của em từ trước đến giờ không có ai cao như thế này, ở nhà ba mẹ, chị gái cũng có chiều cao bình thường thôi. Đây có thể là do đột biến gene, chứ không phải do di truyền.

Không chỉ là người có chiều cao thuộc dạng "khủng" mà những suy nghĩ của Tài cũng rất đáng nể, với những ước mơ giúp ích cho đời trong sáng.  Kì thi tốt nghiệp phổ thông cũng đã gần cận kề, vì thế Tài đang dồn sức vào trong cuộc đua sắp tới, hướng đến một môi trường mới là ngưỡng cửa đại học.                                                         

Đối mặt với những bệnh liên quan tim, mạch

Hiện nay, ở Việt Nam tình trạng cao như Tài cũng là hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Tại Việt Nam, người mắc "bệnh khổng lồ" đầu tiên được ghi nhận vào năm 1960 với bệnh nhân Đ.X.Y cao 2,03m, được ghi vào sách Nội tiết học đại cương của PGS.BS Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khê. Người cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn là ông Trần Thành Phố (SN 1947) cao 2,3m đã qua đời năm 2010. Người có chiều cao "khủng" rất dễ mắc các bệnh như cơ xương yếu, bệnh tim mạch... do cơ thể phát triển một cách không bình thường. Các bác sĩ khuyên nên cẩn thận trong việc đi lại và cần đi khám sức khỏe định kỳ để sớm có thể phát hiện những căn bệnh có thể phát sinh.

Thế Hải

Những câu chuyện liêu trai trên Cổng Trời Trà Lĩnh

Thứ 7, 09/03/2013 | 09:08
Người dân nơi đây nói rằng: Đã đến Cao Bằng mà không lên Cổng Trời Trà Lĩnh thì coi như có tội với thần thánh!!!

Kỷ lục tượng Phật bằng đá saphir ở Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2013 | 16:43
Tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức đón nhận xác lập kỷ lục pho tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphir chùa Hội An.

Nỗi ám ảnh của người đang giữ kỷ lục hiến máu

Thứ 5, 11/04/2013 | 15:26
Ám ảnh sau cái chết tức tưởi của một đứa bé vì thiếu máu, anh quyết tâm sau này sẽ chỉ cho máu. Như ý, nhóm máu O+ của anh hơn 20 năm luôn âm thầm cứu nhiều mảnh đời bất hạnh. Anh được ví như "ngân hàng máu" di động luôn sẵn sàng cho, không đắn đo suy nghĩ.

'Họa sỹ chân đất' đạt kỷ lục vẽ tranh Bác Hồ

Thứ 4, 06/02/2013 | 11:46
Dù chưa được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào về hội họa nhưng họa sỹ Trần Hòa Bình đã vẽ hơn 600 bức tranh về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian đầu khi gia đình phải chạy ăn từng bữa, ban ngày, ông đi làm thợ xây tối về lại tiếp tục công việc vẽ tranh. Năm 2010, ông lập kỷ lục "vẽ tranh truyền thần về Bác Hồ" với 520 bức tranh sơn dầu.