Những tưởng tình yêu là mật ngọt, ấy thế nhưng càng ngày, càng có nhiều câu chuyện đau lòng về tình yêu khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Ngày 7/6, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân của Thiện chính là cô người yêu tên T. (SN 2001).
Nghi ngờ bạn gái quan hệ tình dục với người khác, Thiện đã cãi vã với chị T. rồi đánh đập chị này tử vong. Theo kết luận, T. bị tử vong do chấn thương sọ não.
Những vụ cuồng ghen, sát hại người yêu xảy ra không ít trong xã hội này, để lại hậu quả đau lòng. Nếu người yêu nổi cơn ghen và có hành vi đánh đập, tra tấn, chúng ta nên làm gì để bảo vệ bản thân?