Ngày 4/6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và ghi nhận lời khai của các nhân chứng trong vụ việc một nam thanh niên rơi từ tầng thượng của chung cư xuống đất tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 4/6, bảo vệ của tòa nhà cao tầng nằm trên đường D2 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh, mảnh kính rơi xuống đất nên đến kiểm tra.
Khi đến nơi, người này tá hỏa phát hiện anh Lê Anh V. (SN 2000, ngụ TP.HCM) nằm bất động dưới đất, trên nền nhà dính nhiều vết máu. Qua kiểm tra, người này phát hiện nạn nhân đã tử vong nên hô hoán mọi người, báo tin cho cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) có mặt ghi nhận vụ việc, đồng thời báo cáo lên Công an quận Bình Thạnh để kết hợp điều tra làm rõ.
Bảo vệ tòa nhà nơi xảy ra vụ việc cho hay, V. là nhân viên bảo vệ tại tòa nhà và đã làm việc được gần 1 năm. Trước đây, V. sinh sống tại lầu 2 của tòa nhà. Một người dân gần đó cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán của anh bảo vệ. Mọi người chạy ra xem thế nào thì thấy V. đã chết rồi. Tôi cũng quen biết V. gần 1 năm nay, cậu ấy hiền lành và rất vui vẻ với hàng xóm”.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.